*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Từ sau khi bức ảnh "cậu bé băng giá", đầu phủ đầy tuyết lan truyền mạng xã hội, cuộc sống của cậu học sinh nghèo khổ ngày đó đã thay đổi rất nhiều.
Để có được một bài múa hoàn chỉnh, các nam sinh của trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội phải tập luyện trong suốt nhiều tháng trời. Và không chỉ có 1 mà là hẳn 5 bài múa một kỳ.
Bao nhiêu năm học Văn được cô nữ sinh đem ra áp dụng hài hước thế này đây.
Trong bài thi cuối kỳ của trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội có một phần hướng dẫn làm bài rất tỉ mỉ. Thế nhưng, sinh viên đọc tới đâu thì khóc thét tới đó khi phát hiện những dòng nhắn nhủ lầy lội của thầy cô.
165 cậu bé thuộc ba ngôi trường ở Afghanistan tố cáo bị giáo viên, hiệu trưởng và quan chức địa phương lạm dụng tình dục một cách "có hệ thống".
Vì bị thầy giáo tách bàn với bạn gái, cậu học sinh cấp 3 nhẫn tâm giết hại vợ thầy để trả thù.
Nữ sinh đang đến trường để dự thi thì bị 2 thanh niên áp sát cướp túi xách giữa ban ngày.
Thực ra có thầy cô thú vị như vậy cũng hay mà.
Mùa thi học kỳ đến cũng đồng nghĩa với việc học sinh phải bước vào trận chiến làm đề cương không hồi kết.
Làm đề cương theo cách "IQ vô cực" như này rồi thì "ai chơi lại nổi" thế hệ học trò mới.
Giỗ đầu của ông nội, nhưng Tô Sa không thể bay về nhà được vì chỉ còn vài ngày nữa là thi cuối kỳ. "1 năm rồi ai cũng ngỡ ngàng ông ạ, chưa ai nghĩ ông đã đi, mà đến lúc phải nghĩ thì không ai có thể bớt đau lòng".
Những người làm bố mẹ không biết, những đứa trẻ vì câu nói cửa miệng này đã phải chịu biết bao nhiêu áp lực, vậy nên hãy cân nhắc kỹ trước lời nói của mình dành cho con trẻ.