Thêm một em bé Syria khiến cả thế giới chết lặng

Diệp Anh |

Cậu bé 5 tuổi ngồi đờ đẫn sau xe cứu thương, máu chảy bê bết trên đầu và mặt, nét mặt vô hồn đã khiến hàng triệu trái tim quặn đau.

Cậu bé đó là Omran Daqneesh. Em là 1 trong 5 đứa trẻ bị thương được lực lượng cứu hộ lôi ra từ đống đổ nát sau trận không kích dữ dội ở Qaterji – ngoại ô thành phố Aleppo, Syria vào tối 17/8 vừa qua.

Họ đặt em ngồi lên một chiếc ghế phía sau xe cứu thương. Em không hề khóc như cách mà nhiều đứa trẻ vẫn khóc khi chúng sợ. Nhưng cuối cùng, em vẫn đưa bàn tay nhỏ bé của mình quệt vết thương trên mặt.

Thêm một em bé Syria khiến cả thế giới chết lặng - Ảnh 1.

Omran đưa tay lên quệt vết thương.

Có lẽ vì em đã quá sợ. Chỉ có sự sợ hãi tột độ mới tạo ra những trạng thái cảm xúc rất tệ, được thể hiện qua nét mặt thẫn thờ, ánh mắt vô hồn mà bất cứ ai nhìn thấy cũng không khỏi nhói lòng.

Em bé Syria khiến cả thế giới chết lặng.

Bức ảnh chụp Omran đờ đẫn sau xe cứu thương đã được hàng nghìn người chia sẻ trên các mạng xã hội. Thế nhưng, nó mới chỉ phản ánh được một phần nỗi kinh hoàng đang ám ảnh người dân Aleppo, nơi những trận không kích vẫn diễn ra mỗi ngày.

Omran được đưa tới bệnh viện M10 và chính nơi này cũng đã nhiều lần bị oanh tạc. Không có gì đảm bảo bệnh viện sẽ là nơi an toàn.

Thêm một em bé Syria khiến cả thế giới chết lặng - Ảnh 3.

Omran sau khi được xử lý vết thương.

Cậu bé đã được xử lý vết thương và đưa về nhà đêm cùng ngày. Theo các bác sĩ tại bệnh viện M10, có đến 12 đứa trẻ dưới 15 tuổi đã phải nhập viện trong ngày 17/8 vừa qua.

Bức ảnh nhói tim của Omran một lần nữa lại khiến ta nhớ đến em bé Aylan Kurdi, 3 tuổi nằm chết trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Thật may là cậu bé 5 tuổi đã giữ được mạng sống trong khi không biết bao nhiêu đứa trẻ khác đã phải chết oan dưới những toan tính chính trị tàn nhẫn.

Tội ác chiến tranh là đây chứ đâu? Rồi đây, ai sẽ là người chịu trách nhiệm trước những sinh mệnh nhỏ bé vô tội này?

Ước tính, hơn 300.000 người Syria đã bị giết trong cuộc nội chiến tại quốc gia này và điều đáng lo ngại là không ai biết sẽ còn có thêm bao nhiêu dân thường nữa phải chết, nhất là khi các cuộc không kích vẫn đang diễn ra liên tiếp tại Aleppo trong những tuần gần đây.

Thành phố lớn thứ 2 Syria đã bị tàn phá nặng nề trong suốt nhiều năm liền và các cuộc tấn công lại đang có xu hướng gia tăng khi phiến quân và các chiến binh thánh chiến hồi đầu tháng 8 đã phá vỡ vòng vây của quân đội chính phủ, chiếm giữ một phần thành phố.

Các cuộc giao tranh diễn ra triền miên là nguyên nhân chính khiến dân thường Aleppo tiếp tục bị đẩy vào vòng nguy hiểm. Và một điều không thể tránh khói, đó là sẽ có thêm nhiều đứa trẻ như Omran sẽ bị thương khi các cuộc không kích nổ ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại