Torres: Xin thôi những lời đầy chua chát

Trần Chân |

(Soha.vn) - Vượt qua mọi lời dèm pha, dè bỉu, Torres đang chứng minh cho mọi người thấy được những phẩm chất sáng của một cầu thủ chuyên nghiệp.

Những tháng ngày đen tối

Dù bạn có là một fan trung thành của T9 thì bạn cũng phải chấp nhận rằng, bản năng của một sát thủ bên trong Torres đang ngày một mất đi. Anh luôn là tâm điểm của mọi sự chỉ trích từ CĐV và giới chuyên gia vì phong độ quá trồi sụt.

Người ta không còn thấy được những pha chạm bóng tinh tế, những cú chạy nước rút thần tốc hay các nhát cứa sắc lẹm đánh gục thủ thành đối phương. Thay vào đó, Torres mang ra sân một bộ mặt đầy chê trách như sút hụt, chuyền hỏng, bỏ lỡ những tình huống ngon ăn, thường thua trong các pha đấu tay đôi…


	Torres đã sống qua những ngày tháng vô cùng đen tối trong sự nghiệp của mình

Torres đã sống qua những ngày tháng vô cùng đen tối trong sự nghiệp của mình

Đã có những thời điểm trong mùa giải năm nay, Torres bước qua chuỗi trận 13 trận liên tiếp không ghi nổi dù chỉ một bàn thắng. Cách đây chưa lâu trong trận gặp Steaua Bucuresti (15/3), Torres mới được dịp ăn mừng sau chuỗi thời gian dài im tiếng từ dịp lễ Giáng sinh. Người ta gọi anh là “chàng tiền đạo trị giá 50 triệu bảng Chelsea”, đây chẳng phải ngợi khen anh mà đó là chê bai, là giễu cợt anh, giễu cợt Chelsea vì đã đưa về Stamford Bridge một bản hợp đồng hớ.

BLĐ Chelsea gần như không thể chứng kiến thêm những màn trình diễn tồi tệ của Torres nên đã quyết định rao bán anh với giá giật mình 15 triệu bảng, quá bèo so với một ông vua phá lưới Euro 2012.

Trong anh tình vẫn sáng

Nhiều người chê bai Torres nhưng họ lại quên mất một điều, nếu xét về số bàn thắng ghi được trong năm nay thì ngay như Rooney hay Aguero cũng không thể sánh bằng. Trên mọi mặt trận Torres đã ghi được 19 bàn thắng cho Chelsea. Trong khi đó, thành tích của R10 mới chỉ dừng lại ở con số 16 và của El Kun là 13. Ngay như một con người mà bấy lâu nay mọi người vẫn thường ca tụng Robin van Persie cũng chỉ hơn Torres có 4 bàn.

Từ những con số trên có thể thấy, T9 chẳng hề thua kém những người đồng nghiệp của mình, đôi khi còn hơn. Nhưng có một điều còn đáng được ghi nhận hơn thế nữa, chàng tiền đạo xứ đấu Bò luôn ra sân với quyết tâm cao nhất cho dù phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích.

undefined

Giờ Torres đã trở lại với một hình ảnh hoàn toàn mới

Bỏ mặc những lời đàm tiếu ra ngoài tai, số 9 của Chelsea thầm lặng thi đấu với tất cả khả năng mình có, thường xuyên chạy chỗ, ban chuyền tạo cơ hội cho đồng đội. Có thể anh không ghi bàn, có thể anh bỏ lỡ nhiều cơ hội, người ta nói anh chẳng ra gì nhưng Torres vẫn ra sân với quyết tâm cao nhất với tình yêu bóng đá. Đó là một phẩm chất đáng quý của một cầu thủ chuyên nghiệp. Như vậy không thể nói Torres chẳng có chút đóng góp nào trong lối chơi của Chelsea.

Xem xong trận đấu rạng sáng nay giữa Chelsea và Rubin Kazan bạn sẽ thấy, Torres vẫn thi đấu rất tốt. Chàng tiền đạo 29 tuổi đã lập được 1 cú đúp góp phần quan trọng vào chiến thắng của đội nhà. Không chỉ vậy, trong suốt thời gian thi đấu, anh tự tin cầm bóng và phô diễn kỹ thuật cá nhân. Minh chứng rõ nhất là cú rabona (ngoắc chéo chân để sút bóng) anh thực hiện được ngay trong vòng cấm của đối phương.

Thế nên, có chính xác không khi nhận định Torres là thảm họa của Chelsea? Số 9 đã có quãng thời gian dài đánh mất chính mình nhưng anh đang trở lại với một hình ảnh mới. Không thể lấy chuyện của quá khứ để so bì với tương lai và hiện tại nhưng khi bạn ngẫm về chuyện Torres từng cùng Liverpool trở thành “ông vua đấu cúp”, Vua phá lưới và chiếc giày vàng Euro 2012, cùng TBN đăng quang tại đỉnh cao của bóng đá thế giới World Cup và Euro… bạn sẽ hiểu Torres sẽ đáng sợ như nào khi biết dùng đúng cách!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại