Định làm Peter Pan mãi sao?

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Nước Anh đang chơi vơi giữa 2 dòng tâm trạng: Dựa dẫm vào các “ông già” hay tìm cách bứt ra, tạo cơ hội cho lớp trẻ. Hãy dũng cảm lên, đừng mãi làm Peter Pan…

Xứ Sương Mù đang “cố đấm ăn xôi” khi tìm cách triệu tập Rio Ferdinand và David Beckham lên tuyển. Phải công nhận là 2 lão tướng trên đang có phong độ khá tốt. Nhưng nói gì thì nói, đó vẫn là những ngôi sao được nhận định chung là đã hết thời. Và phong độ xuất sắc của họ khó lòng duy trì lâu. Một đội bóng lớn nếu tìm kiếm những cái cọc tạm bợ như vậy khó lòng xứng đáng với tầm cỡ của mình.


	Hãy để Rio và David là quá khứ

Hãy để Rio và David là quá khứ

David Beckham đã thi đấu cho Tam Sư 115 trận, ghi được 17 bàn thắng. Lần cuối cùng anh lên tuyển là từ tháng Mười năm 2009. Bàn thắng cuối cùng của David cho Tam Sư đã từ tháng Sáu năm 2006. HLV Capello từng loại David với lý do tạo điều kiện cho lớp trẻ.

Tạm quên chuyện danh dự vì Tam Sư đã chủ động vứt điều đó đi khi kêu gọi cầu-thủ-bị-tẩy-chay Rio Ferdinand trở lại. Nhưng câu hỏi to đùng là tuyển Anh sẽ làm gì với 2 cái tên lão làng chình ình trong đội hình?

Như đã nói ở trên, không ai có thể bảo đảm Rio Ferdinand và David Beckham sẽ thi đấu tốt nếu trở về đầu quân cho Tam Sư. Quan trọng hơn, việc triệu tập 2 lão tướng này trở lại sẽ làm giảm cơ hội thể hiện cũng như ý chí phấn đấu của các tài năng trẻ.

Lợi bất cập hại, những kế hoạch kêu gọi lão tướng của Tam Sư khiến người ta cảm nhận sự rối loạn trong lòng nước Anh. Sau những thất bại liên tiếp ở Euro 2008 và VCK World Cup 2010, xứ Sương Mù vẫn không thực sự tìm ra lối thoát.


	David Beckham là cầu thủ Anh cuối cùng còn sót lại tại Champions League - nghe thật tủi hổ cho xứ Sương Mù

David Beckham là cầu thủ Anh cuối cùng còn sót lại tại Champions League - nghe thật tủi hổ cho xứ Sương Mù

Rio Ferdinand chơi 83 trận cho tuyển Anh, ghi 3 bàn thắng. Anh bị Tam Sư “hắt hủi” sau trận đấu hồi tháng Ba năm 2011. Mới đây, HLV Roy Hodgson triệu tập Rio lên tuyển nhưng trung vệ Quỷ đỏ đã từ chối.

Hãy nhìn cách MARTIN KEOWN ca ngợi David Beckham và Scholes bằng cụm từ “Peter Pan của thế giới bóng đá” thì rõ. Người Anh có thể tự hào khi họ sở hữu những tài năng “trẻ mãi không già”. Nhưng xứ Sương Mù có biết một câu nói khác: “Peter Pan chỉ là cậu bé mãi không lớn”?

Nghe hơi ngược đời nhưng đúng như vậy. Nếu Tam Sư cứ thích dựa vào các lão tướng “trẻ mãi chưa già” như Ferdinand và David Beckham, tuyển Anh sẽ mãi chẳng lớn được. Hơn lúc nào hết, đội bóng áo trắng cần thoát hoàn toàn khỏi cái bóng của quá khứ, rũ bỏ khoảng thời gian “thơ ấu” nhiều oai danh để chập chững những bước đi mới.

Định làm Peter Pan mãi sao?
Tại bảng H, tuyển Anh chưa nắm được vé trực tiếp đến Brazil 2014

Một đội bóng lớn cần sự dũng cảm. Và khi đang ở cận kề bóng tối, Tam Sư cần sự dũng cảm đó, đặt niềm tin vào lớp trẻ để gây dựng một thế hệ mới hơn là chìm trong quá khứ đã xa…

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại