Cơ hội vàng để bầu Đức mang HLV Miura về phố Núi

Đoàn Dự |

HLV Miura thực tế đang rất cần việc, mà LĐBĐ Việt Nam thì chẳng mấy khi giữ chân thuyền trưởng ĐTQG quá lâu!

Bầu Đức cần ông Miura

Điều này thì đã hai năm rõ mười khi mới đây, bầu Đức tuyên bố muốn mang HLV người Nhật Bản về HAGL để cầm quân. Theo bầu Đức, ông Miura có cá tính mạnh mẽ, nên chắc chắn sẽ quản chặt được các học trò.

Ngoài ra, cách huấn luyện kĩ chiến thuật, thể lực rồi đến cả cách cầm quân khi ra trận của ông Miura cũng đều khiến ông Đoàn Nguyên Đức ấn tượng.

Đến mức bầu Đức khẳng định nếu không thể chiêu mộ thầy Miura, sẽ tìm một HLV Nhật Bản khác!

Bầu Đức quyết mang về phố Núi một ông thầy Nhật

Bầu Đức quyết mang về phố Núi một ông thầy Nhật

Ông Miura cần việc

Thực tế thì trước khi đến Việt Nam, ông Miura đang thất nghiệp và rất cần tìm việc. Trong hơn 1 năm nữa, hợp đồng giữa HLV Miura với LĐBĐ Việt sẽ kết thúc.

Đó là thời điểm ông Miura sẽ phải tìm kiếm một bến đỗ mới, trong trường hợp không được VFF gia hạn hợp đồng.

Mà ngay cả khi VFF gia hạn hợp đồng, thì với việc bầu Đức sẵn sàng cạnh tranh về lương bổng, điều kiện tác nghiệp, HLV Miura vẫn có thể chọn HAGL.

Cần phải biết trong quá khứ, bầu Đức từng chi ra rất nhiều tiền để mang về những siêu sao bóng đá hàng đầu, như Kiatisak, Lee Nguyễn… Và với ông Miura chắc cũng chẳng ngoại lệ.

Đầu thế kỉ 20, Kiatisak từng chẳng biết HAGL là CLB ở chốn “khỉ ho, cò gáy” nào. Nhưng chỉ sau vài lời đề nghị cực sốc của bầu Đức, cầu thủ xuất sắc bậc nhất lịch sử Thái Lan đã đáp máy bay tới Pleiku rồi ký hợp đồng thi đấu dài hạn.

Theo ông Đức chia sẻ, đến bây giờ dù là HLV trưởng ĐTQG Thái Lan, Kiatisak vẫn thuộc “quân” tỷ phú phố Núi. Kiatisak cùng vợ được cho là nhận sự ủy thác của bầu Đức, quản lý nhiều bất động sản ở Thái Lan.

Với Lee Nguyễn, mọi chuyện diễn ra khá tương đồng. Đầu năm 2009, anh về Việt Nam và lên HAGL đá “chơi chơi” theo kiểu du lịch là chính. Nhưng rồi chỉ sau 1 đề nghị về lương và hợp đồng của tỷ phú phố Núi, Lee Nguyễn lập tức gật đầu ở lại.

“Ông ấy đã đưa ra một bản hợp đồng khiến tôi phải sửng sốt vì mức độ “điên rồ” của nó. Tôi và cha tôi không thể làm gì khác là gật đầu” – Lee Nguyễn chia sẻ.

Mối lương duyên với LĐBĐ Việt Nam liệu có dài?

Bóng đá Việt Nam từng sở hữu nhiều HLV ngoại có tài, như ông Henrique Calisto hay Alfred Riedl. Nhưng thực tế, mối lương duyên của họ với VFF cũng không quá dài như tưởng tượng.

Năm 2002, ông Calisto lên nắm quyền ở ĐTQG Việt Nam và nhanh chóng sau đó mất việc, trở lại dẫn dắt Đồng Tâm Long An.

Rồi đến năm 2008, ông lại lên tuyển, lần này thì lâu hơn, nhưng cũng chỉ tới năm 2011.

Với ông Alfred Riedl, mọi thứ xuôi chèo, mát mái hơn đôi chút. Lần đầu ông dẫn dắt bóng đá Việt là từ năm 1998 đến 2001. Nhưng khi chu kỳ thành công chấm dứt, ông cũng lập tức bị sa thải.

Đến năm 2005, ông trở lại nhưng cũng chỉ giữ ghế được 2 năm.

Nhìn vào thực trạng bóng đá Việt Nam, ông Miura đúng là nên cân nhắc giữa ĐTQG hay HAGL!

Nhìn vào thực trạng bóng đá Việt Nam, ông Miura đúng là nên cân nhắc giữa ĐTQG hay HAGL!

Bóng đá Việt Nam còn rất nhiều thiếu sót và cần thời gian dài để xây dựng lại tất cả.

Khoảng thời gian đôi, ba năm cho một HLV ở ĐTQG bất kì không quá ngắn, nhưng rõ ràng chẳng đủ để gây dựng lại một hệ thống đã hỏng.

Nhìn lại lịch sử ấy, không có nhiều lý do để tin vào việc HLV Miura có thể gắn bó quá lâu với LĐBĐ Việt Nam.

Khi đó, HAGL hay bất cứ một CLB V-League nào khác, đều có thể kì vọng chiêu mộ HLV tài năng và cá tính này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại