Chỉ có ở Soha: Bé hư nay đã lớn

Công Luận |

(Soha.vn) - Còn nhớ ngày nào, người ta chợt cảm thấy xốn xang khi nhìn thấy Ronaldo thua trận. Vì câu hỏi, sao một cầu thủ cá tính như CR7 lại có thể bật khóc như một đứa trẻ? Nhưng nay, “đứa trẻ” ngày nào đã lớn và giọt nước mắt cũng thôi rơi.

Chàng trai người Bồ Đào Nha – Cristiano Ronaldo đến với Premier League khi mới 18 tuổi. Những ngày tháng đầu tiên tại Old Trafford, tuy có gặp những khó khăn khi chưa quen với môi trường bóng đá mới nhưng với sự trợ giúp của ngài Alex và các đồng đội nó cũng sớm qua đi.

Ngay trong mùa giải đầu tiên anh cập bến Man Utd, tiền vệ có vóc dáng khá mảnh khảnh đã giúp cho Quỷ đỏ có được chiếc Cup FA 2003-04. Và tất nhiên, bất kể ai cũng cần phải có thời gian để “lớn”, Ronaldo cũng không ngoại lệ. Sau hai năm lặng lẽ học hỏi và không có thêm danh hiệu nào được xem là đáng kể, Ronaldo đã khiến cả thế giới phải nghiêng mình thán phục trước những gì anh làm được. Ba năm liên tiếp 2007, 2008, 2009 – Man Utd bước lên ngôi đầu của Premier League và đỉnh cao của châu Âu năm 2008.

Ronaldo đã khẳng định tên tuổi mình khi anh còn khá trẻ

Tiền vệ người Bồ mau chóng chứng tỏ cho NHM thành Manchester thấy, ngài Alex khoác lên vai anh chiếc áo số 7 là hoàn toàn xứng đáng. Khắp nơi trên toàn thế giới, người ta mê đắm chàng tiền vệ điển trai người Bồ với những cú sút phạt, pha xử lý ngẫu hứng hay khả năng bứt tốc thần kỳ… Và hơn thế nữa, anh luôn ẩn chứa bên trong mình một cá tính rất mạnh mẽ, một phong cách riêng, một cái tôi không thể bị trộn lẫn với bất kỳ ai.

Nhưng cùng với một vẻ bề ngoài mạnh mẽ thì ở một góc khuất tâm hồn, CR7 lại là một người nhạy cảm – anh hay khóc nhè mỗi ngày khi còn nhỏ và lớn lên vẫn khóc. Đêm Moskva tháng 5/2008, Ronaldo đã bật khóc ngay khi anh sút hỏng quả đá luân lưu của mình cho dù chung cuộc, Man Utd vẫn là nhà vô địch Champions League.

Và đó cũng đâu phải là lần đầu tiên Ronaldo khóc. Trước đây, khi khoác áo ĐTQG – CR7 cũng đã khóc, anh khóc rất nhiều mỗi khi đội nhà bại trận. Tại Euro 2004, Ronaldo bại trận trước Hy Lạp trong trận chung kết được tổ chức ngay trên quê hương mình. Rồi 4 năm sau, cũng trong trận CK Euro – thêm một lần Ronaldo phải nhận lấy đau thương khi để cho gã hàng xóm TBN vượt qua trong cuộc nội chiến vùng Iberia.

Những khoảnh khắc chứng kiến Ronaldo bật khóc, NHM như được thấy một con người khác của anh, một tâm hồn mỏng manh hơn rất nhiều so với vẻ ngoài cứng cỏi. Đôi khi chính vì điều này mà người ta lại yêu anh nhiều hơn vì họ nhận ra ở trong con người anh cũng có chút gì đó rất ngây thơ và trong sáng hay một tình yêu bóng đá thuần khiết.

Nhưng ẩn sau trong tâm hồn, Ronaldo vẫn là một đứa trẻ hay khóc nhè

Có lẽ anh đã nghĩ, mình cần phải chuyển tới một nơi khác để rèn rũa bản thân để trưởng thành hơn. Ronaldo quyết định đầu quân cho Real với bản hợp đồng đắt giá nhất hành tinh 80 triệu bảng.

Về danh hiệu, đội bóng Hoàng gia TBN không đem đến cho siêu sao người Bồ nhiều niềm vui bằng Man Utd nhưng đổi lại, Cris Ronaldo đã hoàn thiện mình hơn. Nhìn những con số thống kê dễ khiến người ta giật mình.

Ngày thi đấu cho Quỷ đỏ, Ronaldo ghi được 118 bàn/292 trận ra sân trong 6 năm. Chuyển sang Bernabeu chưa đầy 4 năm, thành tích của CR7 là 185 bàn/184 trận đã đấu. Và đến khi nhìn sang thành tích mà cầu thủ đắt giá nhất hành tinh làm được còn đáng nể hơn nữa, anh ghi được 30 bàn/35 lần tham dự sân chơi Champions League.

Và khi CR7 chuyển sang thi đấu cho Real thì có lẽ, nước mắt trong anh như đã cạn hoặc là Ronaldo đã thực sự trưởng thành. Đến La Liga, cầu thủ đắt giá nhất hành tinh sẽ có thêm cơ hội để đánh bại kẻ mà anh ghét nhất – Barca, trong những trận cầu siêu kinh điển.

Trong mỗi lần tham dự trận El Clasico, siêu tiền vệ người Bồ luôn ra sân với lòng quyết tâm cao độ, khát khao chiến thắng và dù Real có thua thì anh cũng không khóc. Giờ đây, nước mắt của Ronaldo đã được anh “nuốt” hết vào trong và chuyển hóa nó thành động lực để chiến đấu với phần còn lại của thế giới.

"Đứa con" của thành Manchester trở về Old Trafford khi đã khôn lớn

Điều này còn được kiểm chứng rõ hơn khi BĐN để thua Italia trên chấm đá phạt luân lưu tại Euro 2012, Ronaldo thậm chí còn không được quyền đá. Người ta chợt nghĩ, đội trưởng của ĐT BĐN sẽ khóc như xưa, nhưng không - lúc đó, anh chỉ lặng im.

Rồi đêm nay, Ronaldo sẽ có chuyến về thăm lại mái nhà xưa, nơi mà anh khiến cả thế giới phải nhớ đến mình với cái tên CR7. Đứa con ngỗ nghịch ngày nào nay đã khôn lớn, Ronaldo quay lại Old Trafford trong vòng tay chào đón của hàng vạn NHM ở Manchester. Và chắc sẽ không có bất kì giọt nước mắt nào được lăn trên má Ronaldo dù Kền Kền chiến thắng hay thất bại. Vì lúc này, đứa bé thành Manchester đã lớn và anh trở về là để giành chiến thắng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại