Chỉ có ở Soha: Người giàu cũng khóc

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Nghe thật khó tin, nhưng Arsenal đang khóc trên những đống tiền…

Cách đây ít hôm, Arsenal công bố mức lãi trong nửa đầu năm tài chính lên tới 17.8 triệu bảng. CLB này cũng tuyên bố có 123.3 triệu bảng thừa trong két sắt. Trong mùa giải 2011/12, Pháo thủ cũng đạt lợi nhuận khoảng 270 triệu bảng và mức lãi gần 40 triệu bảng. Với khả năng "làm tiền" thuộc hàng "vô đối", CLB này đứng thứ 10 trong BXH những CLB thể thao giá trị nhất thế giới theo đánh giá của tạp chí uy tín Forbes hồi giữa năm 2012 (được định giá khoảng 820 triệu bảng).

Pháo thủ vừa thất bại trước Tottenham đêm qua

Với nguồn tài chính dồi dào và chủ yếu theo dạng "tự ăn tự hưởng", Arsenal hứa hẹn sẽ sống sót rất tốt trong cơn bão khủng hoảng tài chính của thế giới. Theo sau liên tiếp những tin vui trên chiến trường kinh tế, NHM Pháo thủ đáng lẽ phải lấy làm mừng. Nhưng thật bất ngờ là tất cả những ai yêu mến Arsenal đều đang khóc. Không khóc sao được khi Pháo thủ đã bước vào năm thứ 8 liên tiếp không danh hiệu.

Ở mùa giải năm nay, Arsenal đã bị loại khỏi League Cup bởi CLB hạng 4 Bradford, FA Cup bởi Blackburn và cũng không còn cơ hội tại Champions League sau khi thất bại tủi hổ 1-3 trước Bayern Munich ngay trên sân nhà.  Ở cuộc đua tới Top 4, Pháo thủ cũng vừa thất bại đầy tủi hổ trước Tottenham đêm qua và đang kém Chelsea, đội đứng thứ Tư, tới 5 điểm. Rồi đây nếu CLB thành London không được tham dự Champions League ở mùa giải tới, lần đầu tiên kể từ mùa giải 95/96, biết được sẽ có những ai lại ra đi, tìm kiếm danh hiệu nơi chân trời khác?

Bật lực, CĐV Arsenal ném chuối về phía Bale và nguyền rủa Adebayor

Số phận thật khéo trêu đùa khi NHM Arsenal nhận được tin các nhà đầu tư Trung Đông quyết định mua CLB này với giá 1.5 tỷ bảng. Cái giá “trên trời” kéo theo niềm tin CLB thành London sẽ được đầu tư mạnh mẽ dưới thời các ông chủ mới. Nhưng thương vụ này sẽ chỉ diễn ra nếu Arsenal lọt được vào Top 4 Premier League. Những mỏ tiền Trung Đông nhiều khả năng sẽ chảy về CLB khác, như Everton chẳng hạn.

Sống trong niềm tin đã chết, những ai yêu Arsenal đang khóc trên một đống giấy vụn. Cái luận điệu BLĐ sẽ chi tiền cho HLV Wenger chiêu mộ tân binh đã trở nên nhàm tai. Vì ngay sau đó, Giáo Sư sẽ lại lên báo và nói kiểu: “Chúng tôi sẽ không vung tiền bừa bãi, chỉ mua cầu thủ nào thực sự tài năng với đúng giá trị” bla, bla, bla… Cuối cùng, người ta biết Arsenal sẽ lại bán nhiều hơn mua và két tiền của đội bóng này cứ thế phình to ra còn phòng truyền thống thì thu hẹp lại cho đỡ tốn công… lau chùi những khoảng trống.

NHM Arsenal chẳng thể mong những nhà thầu Trung Đông sẽ cứu vớt một Pháo thủ quá mục nát

Thế mới thấy đồng tiền không thể mang lại hạnh phúc nhất là khi người ta hy sinh mọi thứ để có được nó. Những giọt nước mắt của ai yêu mến Arsenal chắc chắn sẽ còn rơi và chua xót thay lại tỷ lệ thuận với số tiền chui vào két sắt các ông chủ Pháo thủ...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại