Chỉ có ở Soha: Sông có khúc, người có lúc

Công Luận |

(Soha.vn) - Barca chẳng thể sống mãi trong chuỗi dài ngày tháng tươi đẹp cùng vỏ bọc mĩ miều từ điệp khúc chiến thắng. Đến khi “gã khổng lồ” phải đón nhận những thất bại liên tiếp thì đội bóng xứ Catalunya cho thấy, họ cũng chỉ là một đội bóng bình thường cùng với các trò lố trên sân.

Trong cuộc sống, chẳng ai có thể sống mãi trong những niềm vui bất tận. Sẽ có lúc, một sự vụ nào đó chợt đến khiến cho mọi thứ thay đổi. Những lúc như thế, người ta thường an ủi bản thân bằng câu “Sông có khúc, người có lúc”. Ý muốn nói: Chẳng có gì là trường tồn, sẽ đến lúc phải thay đổi và hãy chấp nhận nó giống như một điều hiển nhiên.

Và Barca cũng thế, ngày trước khi còn sống trong những ngày tháng tươi đẹp, họ thắng giòn trên mọi mặt trận. Cùng với đó, những siêu sao của sân Camp Nou như Messi, Iniesta, Xavi… chinh phục hết những kỉ lục này tới những vinh quang khác. Người ta đã ví đội bóng xứ Catalunya như thể đến từ hành tinh khác.

Các Cule hẳn đã rất tự hào với những gì Barca làm được

Với lối chơi tiqui-taca đẹp mắt, Barca chỉ biết đến chiến thắng. Họ chẳng bao giờ dính vào mấy câu chuyện của lớp “phàm phu tục tử” như kiểu chơi xấu đối phương, ăn vạ trên sân, cãi vã với trọng tài hay đổ lỗi cho một ai đó… Có cảm giác như “gã khổng lồ” đã thoát tục khỏi làng bóng đá thế giới nhờ cái vẻ đẹp cao sang mà họ xây dựng lên. Tất nhiên, các Cule cảm thấy tự hào vì điều này và dù không muốn thì cả thế giới cũng phải đố kị với những gì Barca làm được.

Nhưng nay, Barca đã bị dồn vào thế khó khi phải đón nhận những thất bại liên tiếp trước Milan tại Champions League và hai lần nhận thua trong cuộc đấu El Clasico – những gì thật nhất của một con người bình thường đã được Barca phơi bầy ra đầy đủ.

Trong trận đấu tối qua trên sân Berbaneu, người xem đã được chứng kiến điều gì? Những pha vào bóng ác ý của các cầu thủ vốn được xem là chơi đẹp – Barca. Họ đã phải lĩnh tổng cộng 7 thẻ vàng (thủ thành Victor Valdes phải nhận 2 chiếc vì lỗi phản ứng với trọng tài). Kỹ thuật của các cầu thủ Barca thì cũng miễn chê chính vì thế, họ đủ khéo để đóng kịch với màn ngã vờ của Adriano. Rồi hàng loạt những câu chuyện bê bối khác xung quanh trận đấu như kiểu: Jordi Alba chĩa “ngón tay thối” về phía CĐV Real rồi Pique chỉ biết đổ lỗi cho trọng tài vì đã cướp mất bàn thắng của Barca…

Những lúc như thế, là một Cule thì bạn sẽ nghĩ gì?

Nhưng quả thực, Barca cũng bình phàm như bao đội bóng khác

Người viết không có ý bôi xấu Barca hay hạ thấp nhân phẩm của các cầu thủ. Đơn giản bài báo chỉ muốn nói, đội chủ sân Camp Nou cũng chỉ là một CLB bóng đá bình thường như bao đội bóng khác. Và tất thảy những ai đang khoác áo Barca cũng chỉ là những con người bình thường. Họ cũng có cảm xúc và cũng có những thói hư tật xấu hay nói quá lên một chút là thủ đoạn để dành được chiến thắng.

Cái “lúc” của Barca đã đến, đó chỉ là điều tất yếu của cuộc sống và người ta muốn xem Barca sẽ vượt khó như nào. Nếu ngày sau, “gã khổng lồ” có thể nghịch chuyền càn khôn đả bại được Milan tại Camp Nou để đi tiếp tại Champions League thì câu chuyện ngày hôm nay sẽ bị xóa hết, tất cả sẽ lại tung hô những con người xứ Catalan. Nhưng ngày ấy chưa đến thì Barca hãy cứ sống thật với những gì mà mình có. Như vậy đôi khi lại tốt với Blaugrana hơn vì họ sẽ không phải tốn công tô vẽ cho chiếc mặt nạ của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại