Chỉ có ở Soha: Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Không biết mình, biết người thì đánh đâu thua đó…

1. Chuyện kể rằng ngày xưa có một anh học trò nghèo nhưng theo sổ trời định đoạt sau này sẽ thành quan to. Được báo trước, anh học trò thay vì tiếp tục đèn sách cần mẫn lại đâm kiêu ngạo và luôn tỏ ra hách dịch, coi khinh người khác. Trời biết chuyện, quyết định thay đổi tướng số anh học trò, khiến người này về sau vĩnh viễn không bao giờ thi đậu khoa cử. Số anh học trò nghèo cứ thế ngày một hẩm hiu hơn.

Câu truyện trên là hư cấu của ông cha ta để lại. Nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu xa. Rằng trong cuộc sống cần luôn khiêm tốn học hỏi, tôn trọng người khác nếu không sẽ đánh mất tất cả những thứ tốt đẹp trước mắt.

Mancini đang tỏ ra quá ngạo mạn trước Sir Alex

2. Sáng nay, Sir Alex đột nhiên có những lời “đá xoáy” HLV Mancini.

“Chúng tôi đã may mắn kinh lên được. Man United đã gặp may mắn suốt 25 năm qua. Đó là một thói quen thực sự khủng khiếp. Có lẽ chính ông ấy (Mancini) mới là người may mắn khi họ chỉ đứng sau có 12 điểm” .

Thì ra cách đây ít ngày, Mancio châm chọc Quỷ đỏ thắng nhờ may mắn. Nên hôm nay Ông già gân mới tức khí, lên báo “ném đá” trở lại chiến lược gia xứ Mỳ Ống. Đến khổ, “các cụ” đã già nhưng đấu khẩu vẫn còn gân lắm. Chỉ có điều nếu trách thì nên trách thuyền trưởng The Citizens. Bởi không dưng, ông chọc người ta làm gì?

Đây cũng không phải lần đầu tiên Mancio chủ động chọc ngoáy Sir Alex. Hồi HLV xứ Mỳ Ống bị học trò “bật” quá nhiều, ông này cũng tự nhiên lôi Ferguson ra châm chích. Rằng nếu Mancio cũng tại vị lâu như Ông già gân, tất sẽ biết cách kiểm soát Man City và theo đó tất cũng đoạt được nhiều thành công.

Mancini cần đoạt được nhiều thành công, danh hiệu hơn nữa mới có thể mong nói chuyện phải quấy với Ông già gân

Công bằng mà nói, Man City dưới thời Mancio có lực lượng rất mạnh mẽ. CLB này cũng đã đoạt FA Cup và Premier League trong ít mùa giải qua, hứa hẹn sẽ trở thành lực lượng hùng mạnh nhất xứ Sương Mù nói riêng và thế giới nói chung. Nhưng vấn đề là Mancio cùng các học trò vẫn còn khá non kinh nghiệm trong giải quốc nội cũng như trên mặt trận châu Âu. Và vì thế, HLV xứ Mỳ Ống còn phải học hỏi rất nhiều.

Đó là còn chưa kể đến tài “chém gió” của Mancio vẫn còn thua kém Sir Alex. Sau bao năm chinh chiến trên mặt trận báo giới với những đối thủ sừng sỏ, HLV người Scotland mới chỉ 1 lần ngang cơ với Jose Mourinho. Còn lại những Wenger, Kenny Dalglish… đều thất bại khi định đấu “võ mồm” với Ông già gân khiến lòng quân bất ổn, đã thua lại càng thêm thua.

Người viết có thể thông cảm cho hoàn cảnh của Mancio khi ông bị đè nén quá nhiều về chuyện thành tích, học trò cứng đầu hay vấn đề giữ ghế HLV. Nhưng nếu có định nói trong cơn bấn loạn, ông nên dừng ở đây thôi. Kẻo lại rơi vào câu chuyện “chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng” và chìm nghỉm trong cái bóng của Man Utd thì khổ…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại