Chỉ có ở Soha: Thành bại tại quân sư

Công Luận |

(Soha.vn) - Ra trận, quân không tướng thì kể như rắn mất đầu và ngay cả đạo quân mạnh nhất cũng không thể sống thiếu người chỉ huy.

1. Điển tích văn học “Tam cố thảo lư” trong tác phẩm văn học “Tam quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung là để nói về chuyện Lưu Bị 3 lần đến lều tranh nhằm vời Gia Cát Lượng về cầu giúp khôi phục nhà Hán, dẹp bọn phản tặc, bình yên thiên hạ.

Tích ấy đã được người đời chép lại thành thơ rằng: “Hán tặc phân minh trí chẩm biên/ Đường đường đế trụ thảo lư tiền./ Thùy tri khoảnh khắc đàm tâm xứ/ Mưu đắc giang sơn ngũ thập niên?” (Tạm dịch: Trên gối, biết ai vua, ai giặc/ Bỗng trang hoàng tộc viếng lều con./ Ai hay chỉ một giờ tâm sự/ Được giang sơn năm chục năm tròn?)

Gia Cát Lượng từ ngày rời lều tranh phò giúp Lưu Bị trung hưng nhà Hán,đã nhiều lần thể hiện tài năng siêu phàm, tuyệt luân, có thể nói ông là người có đóng góp lớn nhất cho việc tạo dựng cơ đồ nhà Thục Hán, một lòng trung thành, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi.

Vì muốn rước Khổng Minh về, Lưu Bị đã bao phen nhọc nhằn

Tư Mã Huy nhận xét về Gia Cát Lượng như sau: "Nếu được một trong hai người Ngọa Long (tức Khổng Minh) hoặc Phụng Sồ (tức Bàng Thống) thì có thể bình định được thiên hạ".

2. Và ngày nay, nhằm đưa được Tito Vilanova quay về cầm quân, BHL của Barca cũng không ít lần phải lặn lội sang tận nước Mỹ xa xôi. Trước trận đại chiến gặp Real Madrid, Sandro Rosell đã có mặt tại phi trường El Prat để đi thăm HLV Tito Vilanova trị bệnh ở New York. Chuyến đi này được rất nhiều cule trông mong, bởi tình trạng bi đát hiện tại khiến nỗi nhớ Tito lớn hơn bao giờ hết.

Vì rõ ràng, một đội bóng chẳng thể sống mà không có HLV giống như một quốc gia mà không có Vua. Nếu Tito Vilanova vẫn phải nằm điều trị tại Mỹ, ông chắc chắn phải bỏ dở công việc của mình ở Camp Nou. Vậy có khi nào Barca mãi níu giữ một con người chẳng thể toàn tâm toàn ý với mình?

Nhưng lúc này, nếu không tin vào Vilanova thì Barca cũng đâu còn biết tin vào ai! Và mọi người trông chờ ở ông như một thiên thần hộ mệnh có thể cứu vớt được Blaugrana trong lúc khốn cùng nhất.

3. Ban bệ Barca lũ lượt kéo nhau sang Mỹ để đưa “Khổng Minh” của họ về Camp Nou để hiến kế cho “gã khổng lồ” vượt qua những trận đại chiến đang chờ đợi phía trước.

Và với Barca bây giờ, Vilanova chính là Khổng Minh

Quân binh của xứ Catalan thì đang rối loạn, vì niềm kiêu hãnh đã vỡ vụn sau khi phải đón nhận những thất bại liên tiếp trước 2 đối thủ lớn. Còn vị tướng tạm quyền thì chẳng đủ tài thao lược để giúp Barca toàn thắng trong cuộc chinh phạt châu Âu.

Hơn thế nữa, Vilanova cần phải quay về để bảo tồn những thành quả mà ông làm được từ đầu mùa. Vinh quang tại vương quốc nhỏ La Liga không thể khỏa lấp được hết những thất bại tại Cúp Nhà Vua và sau đó tại sân chơi châu Âu. Mọi thứ với Barca, với Tito sẽ chỉ là bọt biển.

Không có “Khổng Minh” – nguy cơ bại trận của Barca trước Milan ngay tại Camp Nou sẽ tăng lên bội phần. Cho dù, có “Khổng Minh” không đồng nghĩa với việc Barca sẽ nhận được một kết quả như mong muốn nhưng ít ra, quân đoàn xứ Catalan còn có chút niềm tin để bấu víu, có một chiếc kim chỉ nam để mình hướng tới.

Bây giờ, mọi niềm tin và hy vọng được đặt cả vào Tito. Vì chỉ có ông mới có thể thay đổi được vận mệnh của Barca. Người xứ Catalan đang nguyện cầu từng ngày để ngài “Gia Cát Lượng” chóng khỏe để trở về phò tá quê hương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại