Theo dòng cảm xúc: NHM vẫn rất yêu bóng đá Việt Nam

Theo Bongda |

Hôm qua, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi bị mối gửi xe quen thuộc ở sân Hàng Đẫy từ chối vì “hết chỗ”. Con phố Trịnh Hoài Đức bỗng trở nên huyên náo khác thường bởi dòng người ùn ùn đổ về xem trận khai màn V-League. Tôi thấy vui và xúc động, bởi thứ tình yêu mà người Thủ đô dành cho bóng đá không hề bị đóng băng như chúng ta từng nghĩ.

Tôi tự hỏi, “vì sao người Hà Nội vẫn còn nặng lòng với bóng đá, họ kỳ vọng điều gì ở trận đấu này”? Tôi tự đi tìm câu trả lời bằng việc mua 2 tấm vé chứ không dùng thẻ tác nghiệp vào sân để thử cái cảm giác của NHM.

Và, trên khán đài, tôi gặp doanh nhân trẻ Quang Huy, người tự nhận mình là “gã khùng dũng cảm” khi dám đứng ra tiếp nhận đội bóng Hà Nội giữa thời buổi khủng hoảng này. Ngạc nhiên là bởi, chỗ của ông Huy lẽ ra phải là khu VIP của khán đài chứ không phải là nơi cao nhất, xa nhất như nơi tôi ngồi. Ấy vậy mà, người đại diện của đội Hà Nội đã chọn cách như tôi, đó là mua vé để trở thành khán giả.

HN.T&T thắng dễ trận khai mạc

Tôi chợt nhớ ra một ý tưởng mà ông Huy từng ấp ủ, đó là “đội Hà Nội sẽ bán vé các trận đấu. Và, các cầu thủ sẽ phải chiến đấu để xứng đáng với đồng tiền mà NHM bỏ ra. Đó mới là con đường duy nhất để gõ cửa trái tim người yêu bóng đá”.

Tin rằng, chỉ cần đá thật, đá hết mình và đá đẹp như HN.T&T trong trận đấu với HA.GL là đủ để thu hút khán giả đến sân. Và cả “đội bóng scandal” XMXT.SG nữa, cách mà họ thể hiện trong trận đấu với đội bóng siêu mạnh B.BD cũng thật thú vị.

Hôm qua, V-League đã khai màn. Hôm qua, NHM đã không bỏ rơi bóng đá. Thứ ánh sáng lung linh phát ra từ những người yêu bóng đá sẽ giúp V-League nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung vượt thác ghềnh.

Nhưng, phải nhấn mạnh rằng, để tình yêu đó luôn thăng hoa và bền vững, thì không ai khác, chính những người làm bóng đá phải biết cách vun đắp bằng tất cả trách nhiệm và tự trọng của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại