Bạo lực bùng nổ ngay trong ngày khai mạc V-league

Trọng Lĩnh |

(Soha.vn) - Vấn đề trọng tài lẫn bạo lực sân cỏ lập tức trở lại ngay trong ngày đầu tiên của mùa giải V-League 2013.

Trên sân Hàng Đẫy, HN T&T đánh bại HA Gia Lai 2-0, với 2 bàn thắng của cặp đôi tiền đạo ngoại binh Gonzalo và Samson. Đội khách HA Gia Lai đã chơi rất nỗ lực, nhưng vẫn thất bại khi HN T&T có lối chơi gắn kết và sắc sảo hơn trong những pha chớp thời cơ.

Thi đấu rất nỗ lực, HN T&T xứng đáng giàng được chiến thắng

Tuy nhiên, chuyên môn của trận đấu chẳng có nhiều điều đáng nói, mà cái đáng buồn là ngay trong ngày đầu tiên khai mạc giải, những vấn đề muôn thủa khiến chất lượng của V-League chưa thể tăng lên mạnh mẽ lại đã trở lại, đó là vấn đề trọng tài và bạo lực sân cỏ.

Trên sân, nhất là khoảng 30 phút cuối trận, cầu thủ 2 bên đá bóng như “đấu võ” và liên tục có những pha phạm lỗi, liên tiếp có cầu thủ phải nằm sân.

Liên tục có những pha phạm lỗi và cầu thủ phải nằm sân

Phút thứ 80, khi trọng tài Nguyễn Văn Kiên công nhận bàn thắng của Samson, cả đội HA Gia Lai quây lấy trọng tài phản ứng mạnh mẽ. Trưởng đoàn bóng đá HA Gia Lai Nguyễn Tấn Anh bị đuổi lên khán đài. Qúa thất vọng, ông Tấn Anh bỏ về luôn. GĐ ĐH HA Gia Lai Huỳnh Mau sau đó đã phát biểu rằng trọng tài có năng lực kém.

Trưởng đoàn HA Gia Lai Tấn Anh bị trọng tài mời lên khán đài

Suốt trận đấu, trọng tài Kiên đã phải liên tục cắt còi, rút thẻ để kiềm chế những cái đầu nóng. Những phút cuối trận, sau một pha bỏ bóng đạp thẳng vào chân đôi phương, tiền vệ Sỹ Cường phải nhận thẻ đỏ.

 

Tiếp tục là bạo lực sân cỏ, tiếp tục là vấn đề năng lực trọng tài, ngay ngày khai mạc, V-League đã có lắm cái “hay”.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại