V-League khởi tranh: Nợ nần, ân oán và thách thức lại chồng chất

Theo bongda |

Hôm nay, trái bóng V-League 2013 bắt đầu lăn và thật trùng hợp, vòng đầu tiên chứng kiến rất nhiều cuộc gặp đầy duyên nợ giữa những kỳ phùng địch thủ.

HN.T&T là kỷ lục gia của BĐVN với thành tích 3 năm lên 3 hạng, vô địch ở tuổi lên 5, giành Siêu Cúp QG ở năm thứ 6. Nhưng trước HA.GL, họ luôn chịu phần cay đắng. Lượt đi mùa 2009, ở lần đầu giáp mặt, đội bóng của bầu Hiển bị HA.GL đánh bại ngay tại sân Hàng Đẫy với 2 bàn thua trắng. HN.T&T chính thức vô địch V-League 2010 đúng ở vòng đấu họ thua đối thủ này 1-4. Đau nhất là thất bại 1-3 trước HA.GL trên sân nhà ở lượt về khiến HN.T&T mất chức vô địch V-League 2012. HLV Phan Thanh Hùng bực mình đến phát khóc, Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội đập tan chiếc điện thoại đắt tiền sau thất bại ấy. Trong cả tuần này, những câu chuyện đó lại được kể lại và đấy cũng là cách cuộc chiến được hâm nóng.

HN.T&T quyết thắng trước HAGL

Trận cuối ở V-League 2011, ĐT.LA hạ Thanh Hoá 2-1 trên sân khách nhưng vẫn xuống hạng lần đầu tiên trong lịch sử CLB. Trong giây phút cao hứng, câu nói “tưởng thế nào, cũng xuống hạng à?” của một thành viên đội bóng xứ Thanh vô tình lọt vào tai các sếp lớn phía ĐT.LA. Buổi tối hôm đó, rất ít người có thể quên hình ảnh Chủ tịch Võ Quốc Thắng và GĐĐH Phạm Phú Hòa ngửa mặt lên trời cay đắng rồi cùng nhau vạch kế hoạch trở lại V-League ngay trên sân Thanh Hoá. ĐT.LA lên V-League sau khi vô địch hạng Nhất cùng chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp -  kỷ lục của BĐVN. Thật trùng hợp, trận khởi đầu mùa giải này, ĐT.LA tái ngộ Thanh Hóa và lời nhận xét ác ý kia còn văng vẳng đâu đây.

Ở vòng khai mạc mùa 2013, nhiều cầu thủ ngoại mới lần đầu thi đấu ở V-League không giấu được vẻ bồn chồn, dù họ đã được chuẩn bị tốt từ tinh thần đến chuyên môn. Nastja Ceh từng dự World Cup 2002 dưới màu áo Slovenia bảo rằng anh “có đôi chút lo lắng” vì biết quá ít về V-League. Bên cạnh đó, nhiều ngôi sao lớn như Công Vinh, Văn Quyến, Thành Lương, Như Thành, Tấn Tài… cũng đá trận chính thức đầu tiên cho đội bóng mới và mỗi người đều không giấu được sự háo hức pha chút căng thẳng. Văn Quyến bảo: “Tôi đã được tạo cơ hội cuối để làm lại cuộc đời và tôi muốn trả lời bằng màn trình diễn trên sân cỏ”. Lãnh đạo, ban huấn luyện, NHM và cả bản thân các cầu thủ như Quyến cũng hồi hộp chờ đợi tiếng còi khai cuộc, chờ đợi cơ hội chứng tỏ một lần nữa đẳng cấp của mình.

Ở vòng khai mạc, mỗi cầu thủ có tâm tư riêng, từng đội bóng có nỗi niềm không trùng lặp nhưng tất cả đều có chung quyết tâm chiến thắng vốn chỉ dành cho một bên. Trước giờ G, bức tranh V-League được hoàn thiện với những nét vẽ rất sống động, đa màu sắc và hừng hực khí thế của ngày khởi tranh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại