Giận vợ cũ có 'người mới', bố cắt cổ 3 con gái

Mai Hạnh |

(Soha.vn) - Trong phiên tòa xét xử mình, Aaron Schaffhausen đã thừa nhận giết 3 cô con gái: Amara, 11 tuổi, Sophie, 8 tuổi và Cecilia, 5 tuổi.

Khi ập vào nhà Aaron Schaffhausen ở River Falls (Wisconsin, Mỹ), cảnh sát đã thấy một cảnh tượng kinh dị. Thi thể của 3 bé gái nằm trên vũng máu trong phòng của cô con gái út, cổ bị cứa, xăng tràn khắp tầng hầm. Người đàn ông này được cho là định phóng hỏa đốt nhà.

Hai tiếng sau khi tự tay cắt cổ 3 cô con gái, bị can thậm chí đã gọi điện cho vợ cũ để thông báo rằng con họ đã chết.

Giận vợ cũ có 'người mới', bố cắt cổ 3 con gái
 

Về nguyên nhân gây án, thẩm phán tòa án địa phương hạt St.Croix cho biết Schaffhausen vẫn còn chưa "hồi phục" sau khi li dị với vợ và trở nên nóng giận khi biết tin cô này bắt đầu gặp gỡ người khác.

Tuy nhiên, Schaffhausen tự bào chữa rằng hành động của mình bị chi phối bởi chứng rối loạn tâm thần.


	Schaffhausen tại tòa.

Schaffhausen tại tòa.

Tòa án sẽ tiếp tục các phiên xử để xác định xem liệu Schaffhausen có thực sự bị rối loạn tâm thần hay không. Nếu phán quyết được đưa ra là có, bị can này sẽ được đưa tới bệnh viện tâm thần thay vì thụ án trong tù.

Tuy nhiên, Tổng chưởng lý Eric Johnson khá tự tin về việc các công tố viên có thể phản bác lại lời bào chữa của bị can.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại