Chuyện đời thăng trầm của cặp song sinh bán hoa già nhất Amsterdam

myle |

“Chúng tôi hiểu rõ đàn ông cần gì. Chúng tôi biết cách bắt chuyện và không khó để làm họ cười.”

Cặp song sinh Louise và Martine Fokken, hai người phụ nữ hành nghề gái mại dâm lớn tuổi nhất tại Amsterdam, đã quyết định cho ra mắt bộ phim hồi kí với nhan đề “Gặp gỡ hai chị em nhà Fokken”.

Những thước phim về cuộc đời đầy thăng trầm của mình của tại một quận thuộc thành phố Amsterdam đã đứng đầu danh sách những bộ phim bán chạy nhất tại Hà Lan.

Cười nhiều hơn khóc

Hai chị em Louise và Martine đang sống cùng nhau trong một căn hộ 2 phòng ngủ, bừa bộn đồ đạc tại Ijmuiden, phía tây Amsterdam (Hà Lan).

Bà Martine thường ậm ừ khi chị gái Louise kể về cảnh gia đình phải chạy trốn trong Thế chiến thứ 2. Thời gian đó, họ đã phải giấu quân đội quốc xã Đức về việc mẹ đẻ của mình mang nửa dòng máu Do Thái trong thời gian sống tại Hà Lan.

“Chúng tôi còn rất nhỏ khi chiến tranh nổ ra. Khi nghe thấy tiếng còi báo động, mẹ đã đưa chúng tôi xuống tầm hầm. Chúng tôi không có chiếc mũ bảo hiểm nào cả vì vậy chúng tôi đã dùng những chiếc chảo đội lên đầu, bộ dạng chúng tôi lúc đó thật khôi hài và chúng tôi đã có một thời gian vui vẻ ở đó.”

Khi được hỏi liệu họ cười nhiều hơn hay khóc nhiều khi nhìn lại cuộc đời của chính mình tại Amsterdam, cả hai đều có chung một quan điểm: “Ồ, chắc chắn là cười nhiều hơn rồi. Bạn phải mỉm cười ngay cả những lúc tâm trạng tệ hại nhất, bởi vì đó chính là cuộc sống của bạn và bạn không thể thay đổi được điều đó. Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu như bạn mỉm cười”.

Tuy nhiên, không khó để nhận ra đằng sau những nụ cười rặng rỡ của hai người phụ nữ này là đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn thầm kín.
chuyen-doi-thang-tram-cua-cap-song-sinh-ban-hoa-gia-nhat-amsterdam

“Hiển nhiên, khi ở cái tuổi 14 – 15, chúng không bao giờ nghĩ tới chuyện một ngày nào đó sẽ làm gái bán hoa. Chúng tôi đều rất sáng tạo và có những ước mơ của riêng mình”, bà Martine chia sẻ.

“Chồng tôi ép tôi làm việc đó Anh ta rất thô bạo và dọa sẽ bỏ tôi nếu tôi không làm gái để kiếm tiền… Nhưng anh ta là tình yêu của đời tôi”, bà Louise ngậm ngùi.

Con của bà Louise đều được đem đi cho làm con nuôi. Những gì bà còn có thể giữ lại để nhớ về chúng chỉ là tấm hình đặt trên giá sách cũ.

“Về hưu” vẫn là chuyện không tưởng

Trong khi bà Louise đã bỏ nghề vì căn bệnh viêm khớp hành hạ thì người em gái Martine vẫn đang phải hành nghề gái bán hoa.

Mặc dù đây chẳng phải là mong muốn của bà, song nếu chỉ nhờ vào tiền trợ cấp của chính phủ Hà Lan không thôi thì không đủ sống, và bà cũng chẳng biết sẽ phải làm gì: “Nếu như không làm nghề bán hoa thì chúng tôi biết làm gì nào? Đó là cuộc sống của chúng tôi rồi”.

Khi bị vài người đàn ông đi ngang qua trêu chọc vì đã quá già để làm cái nghề này, bà Martine chỉ cười xòa và đáp lại rằng cô không quan tâm đến điều họ nói.

Đó là bởi bà Martine Fokken đã tìm được chỗ đứng cho mình trong thị trường “bán hoa” cho đàn ông. Vì thế, mặc dù có rất nhiều cô gái bán dâm trẻ đẹp nhưng vẫn cơ hội dành cho bà vẫn còn.
chuyen-doi-thang-tram-cua-cap-song-sinh-ban-hoa-gia-nhat-amsterdam

Bà Martine cho rằng thời cuộc đã thay đổi: “Những cậu bé giờ đã khác trước, chúng thường say khướt, béo hơn và không còn tôn trọng bạn nữa. Chúng nên đi xe đạp như những cậu bé người Hà Lan vẫn thường làm thay vì rượu chè be bét cả ngày.”
   
Bà Martine có nhiều kinh nghiệm để hấp dẫn những người đàn ông lớn tuổi. Bà mặc loại quần áo họ thích, lôi kéo họ vào căn phòng đã được bài trí sẵn roi mây và giày cao gót.

“Chúng tôi thông thạo một số thủ thuật nên hiểu rõ đàn ông cần gì. Chúng tôi biết cách bắt chuyện và không khó để làm họ cười.”

Bà Martine chia sẻ rằng, có những lần, họ thực sự cảm thấy may mắn khi còn sống: “Tôi từng gặp một người đàn ông mà bản thân không thấy thoải mái một chút nào, vì vậy tôi bắt anh ta cởi quần áo ra. Sau đó tôi ngồi lên giường và cảm giác anh ta đang giấu một con dao dưới gối”.

“Nghề này luôn có những thăng trầm, nó cứ lặp đi lặp lại…”, thế nhưng, “chúng tôi vẫn có những niềm vui riêng cơ mà”.

Đoạn, hai người phụ nữ lại tiếp tục nghêu ngao câu hát “Anh yêu đến với em nào” rồi cười rộ lên ra chừng rất vui vẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại