Đi tù vì đánh giúp việc "thừa sống thiếu chết"

Diệu Linh |

Singapo – Một nhân viên bán hàng ngược đãi người giúp việc tàn nhẫn đến mức cô ta bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề.

Chuỗi ngày đau khổ của cô giúp việc Nuryanti  bắt đầu từ 30/11/2011. Cô chủ nhà Wo Wai Yeng, 28 tuổi đã tát cô vì đưa hàng sai địa điểm. Wo Wai Yeng đã chửi rủa cô Nuryanti, tát, kéo tóc và tấn công cô gái ấy bằng một thanh kim loại, thậm chí dùng dao nạo gỗ đánh mạnh vào lưng làm dao gẫy đôi.

Ba ngày sau, Woo lại đánh đập cô giúp việc khi phát hiện cô cho con gái mình ăn sữa bột thay vì sữa mẹ. Woo tát vào mặt Nuryanti nhiều lần, kéo tóc cô và đập đầu cô vào tường, Woo chỉ dừng lại khi mẹ cô can ngăn.

Sau những trận đòn thừa sống thiếu chết của cô chủ, Nuryanti bị sưng đầu và mí mắt trái, cánh tay, đùi đều bầm tím và rối loạn tâm lý. Do bị đánh quá nhiều Nuryanti quyết định bỏ đi.

Ngày 3/12, Woo đã báo cảnh sát vào ngày khi phát hiện người giúp việc mất tích. Sau khi tìm được  Nuryanti và phát hiện những thương tích trên người cô, cảnh sát quyết định tạm giữ Woo.

Luật sư Josephus Tan cho biết, Woo đã kết hôn lần thứ 2 và đang mắc bệnh tâm thần nặng. Xem xét một trong bốn giấy khám bệnh tâm thần của Woo, bác sĩ cảm thấy có thể rối loạn tâm lý đã góp phần vào hành vi phạm tội của cô.

Ông Tan cho biết Woo đã nhận được “một bài học cay đắng” và phải bồi thường 3000 USD cho nạn nhân.

Phó công tố Michael Quilindo đảm bảo thi hành án tù với hành vi ngược đãi người giúp việc. Cộng đồng thẩm phán Tòa án Ng Peng Hong đồng ý với việc truy tố, xem xét hình phạt thích đáng để ngăn chặn mọi hành vi ngược đãi người giúp việc.

Hình phạt tối đa cho hành vi làm tổn thương nhân viên trong nước là 3 năm tù và bồi thường 7.500 USD

Bản tuyên án đối với Woo xem xét hai tội danh là sử dụng vũ lực và gây tổn thương tinh thần cho người khác. Cô lãnh án tù 7 tuần và bồi thường 3000 USD.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại