Cảm động câu chuyện chị gái 8 tuổi hiến tủy cứu em

Hoa Trần |

(Soha.vn) - Nhờ có chị gái mà cô bé Milly có thể có một cuộc sống hoàn toàn bình thường.

Khi 4 tuổi, bác sĩ chẩn đoán Milly mắc bệnh u hạt mãn tính, hệ miễn dịch không thể chống lại vi khuẩn độc hại, căn bệnh này chỉ xảy ra ở một trong 8 triệu bé gái.

Cha mẹ buộc phải để Milly nghỉ học, cách ly với bạn bè. Mẹ cô bé cho biết: “Con bé không có khả năng miễn dịch, không thể làm bất cứ điều gì, những điều đó đều có nguy cơ nhiễm trùng. Đó thật sự là thời gian khủng khiếp”.

Sau khi xét nghiệm, bác sĩ cho rằng chị gái Milly là Kacey, 8 tuổi, và em trai Brody, 3 tuổi đều không mắc căn bệnh nào và phù hợp hoàn toàn với tủy xương của Milly.

Gia đình cô bé mong muốn thực hiện ca cấy ghép tủy xương càng sớm càng tốt, nhưng điều này cũng có thể giết chết cô bé. Milly mất 10 ngày để điều trị hóa chất, loại bỏ hết những vi khuẩn độc hại ra khỏi hệ miễn dịch trước khi bắt đầu ca cấy ghép.

Cuối cùng, Kacey dũng cảm đã ban một “phép diệu kỳ” đến người em gái của mình để cô bé có thể vui chơi thoải mái như hiện giờ.

Ca cấy ghép đã thành công 98%, đem lại cho Milly một hệ miễn dịch mới và hai chị em có thể vui chơi bên ngoài bất cứ lúc nào.

Kacey nói: “Cháu cảm thấy rất vui và tự hào về những gì cháu đã làm được. Trước khi phẫu thuật, chúng em đã khá buồn bởi cháu đã bỏ lỡ rất nhiều thứ vì Milly không thể làm bất cứ điều gì. Bây giờ Milly đã rất hạnh phúc, có thể đi nghỉ mát cùng mọi người”.

Milly đã đi học trở lại sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh, cô bé nói: “Chị gái cháu rất tốt bụng và đã giúp cháu có thể vui đùa như ngày hôm nay”.

Kiểm tra kết quả gần đây cho thấy,Milly đã dần hổi phục hoàn toàn, cả gia đình để rất vui vẻ và đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ đến Tây Ban Nha vào tháng 6 tới đây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại