Các cặp song sinh bị bỏ rơi vì bộ lạc mê tín dị đoan

Hoa Trần |

(Soha.vn) - Chỉ vì tin vào lời nguyền rằng cặp song sinh sẽ mang lại cái chết cho cả gia đình và những điều không may cho dân làng mà nhiều đứa trẻ đã bị bỏ rơi.

Tại rất nhiều nơi ở Châu Phi, đặc biệt là Madagascar, một hòn đảo quốc bị ám ảnh mạnh mẽ bởi ma thuật huyền bí cùng những điều cấm kỵ và mê tín dị đoan đã khiến không ít gia đình phải từ bỏ cặp con sinh đôi của mình.

Trung tâm chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi

Trước kia, các cặp sinh đôi thường bị bỏ rơi ở các bụi rậm cho đến chết. Ngày nay, nền văn minh đã thực hiện tại một số hòn đảo xa xôi ngoài khơi bờ biển Châu Phi thì ầu hết chúng đều được đưa tới các trung tâm, nơi được đưa đi làm con nuôi. Nhiều bà mẹ đã bỏ đi đến Pháp, Ý, Thụy Điển hay Canada để bắt đầu cuộc sống mới. Tuy nhiên, những đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi ở các bụi rậm vẫn không phải không còn.

Một người phụ nữ làm ở trung tâm chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi cũng từng có một cặp con song sinh đã qua đời nói rằng bà muốn biết tại sao mê tín dị đoan lại có thể mạnh hơn được tình yêu của người mẹ dành cho con.

Đây cũng là lý do vì sao bà có cuộc trò chuyện với kênh truyền hình phim tài liệu Thế giới của Channel 4. Bà nói: “Các y tá đặt em bé vào trong tay tôi rồi nói rằng mẹ của đứa bé vẫn còn sống ở một ngôi làng nào đó mà mất khoảng ba tiếng đi tàu cao tốc”.

Những đứa trẻ bị bỏ rơi trong các túp lều

Sau đó, đội ngũ nhân viên của kênh truyền hình đã đi đến ngôi làng, dân làng cho biết đó là người phụ nữ trẻ, sinh ra cặp song sinh bị bỏ rơi ở ruộng lúa. Người đó là Cecile, 20 tuổi. Cô rất sợ hãi khi phải tiếp xúc với người khác. Chỉ có chồng cô cũng người mẹ đồng ý tiếp chuyện trong ngôi nhà nhỏ.

Cuối cùng, Cecile cũng đã nói rằng cô không hề biết mình đang mang thai đôi, khi sinh ra, cô đã rất sốc. Gia đình nói, họ rất muốn giữ lại con để nuôi, nhưng theo nguyên tắc trong làng, khi sinh đôi thì phải bỏ đi, bởi họ cho rằng chúng sẽ mang lại những điều không hay.

Đội ngũ nhân viên đã có cuộc trò truyện với các tù trưởng trong làng về điều cấm kỵ kỳ lạ như vậy. Tại một cuộc họp ở Antambahoaka, một trong những già làng đã nói: “Giữ lại cặp song sinh không khác gì đang ăn phân của chính mình”

" Channel 4" cũng đã đến gặp bảy hộ gia đình có con sinh đôi bị bỏ rơi ở ngoại ô Manajary. Chúng phải sống trong những túp lều rách nát sau khi bị ruồng bỏ, phải rời khỏi làng.

Tại các trung tâm nhận trẻ bị bỏ rơi trên đường phố được mở ra từ năm 1987 đã có hàng trăm cặp song sinh đã được nhận nuôi. Đối với các em lúc này, ít nhất đó cũng là một sự may mắn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại