Bị 12 gã đàn ông hãm hiếp vì dám yêu trai làng khác

Hải Trịnh |

(Soha.vn) - Cô gái tội nghiệp đã bị 12 gã đàn ông trong làng thay nhau hãm hiếp vì dám yêu thương một người đàn ông ở làng khác.

Nơi xảy ra vụ việc này là làng Subalpur, cách thủ phủ Kolkata của bang Tây Bengal khoảng 240km về phía Tây, sau khi cặp đôi trên bị phát hiện.

Theo hãng tin AFP, thông tin vừa được cảnh sát địa phương công bố hôm 23/1. Theo đó hội đồng của làng này đã đưa ra mệnh lệnh kinh hoàng trên vào tối thứ Ba vừa qua sau khi phát hiện cô gái yêu người làng khác, một sỹ quan cảnh sát cho biết.

Đến nay, cơ quan chức năng đã bắt giữ 13 người liên quan đến vụ tấn công. Cô gái đã bị cưỡng hiếp sau khi cha mẹ của cô nói không đủ khả năng nộp khoản phạt 25.000 rupee (400 USD) mà hội đồng làng đưa ra do cô gái yêu người làng khác.

Balai Mardi, người ra lệnh thực hiện vụ hãm hiếp bị cảnh sát bắt

“Cô gái bị hãm hiếp tập thể vì có tình cảm với một thanh niên của một làng khác và không trả được khoản tiền phạt mà hội đồng làng đưa ra”, người đứng đầu cảnh sát địa phương, ông C. Sudhakar xác nhận với hãng tin AFP. “Toàn bộ 13 nam giới, bao gồm cả người đứng đầu hội đồng làng, những người bị tố cáo với cơ quan cảnh sát, đã bị bắt giữ".

Những nghi phạm bị áp giải ra tòa.

Nạn nhân đã gặp gỡ báo giới để xác nhận việc mình bị hãm hiếp tập thể, và hiện đang được điều trị tại bệnh viện Suri Sadar, nơi các quan chức địa phương khẳng định cô đang “hồi phục”.

Nạn nhân gặp gỡ báo giới.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại