Thầy giáo 24 năm trong ngành nhận điều ước 'lạ kỳ'

Mạnh Mường - Thiết kế Đỗ Linh |

Thầy giáo Trần Văn Ổn ở Châu Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang đã công tác 24 năm trong ngành giáo dục, nhưng như ông nói, đây là lần đầu tiên ông nhận được một điều ước như thế.

Ước 1 cuốn sách và Góp 1 cuốn sách

"Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác, và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người".

Voltaire (Vôn te) – một nhà văn, sử gia và triết gia người Pháp, người đã viết hơn 2000 đầu sách và hơn 20.000 bức thư, đã từng nói như vậy.

Thầy giáo 24 năm trong ngành nhận điều ước lạ kỳ - Ảnh 1.

Đến với nhiều trường học ở các vùng quê Việt Nam, có thể thấy, ở các thư viện trong trường chủ yếu sách giáo khoa, sách cũ. Phần lớn các trường cũng không đủ điều kiện trang bị sách cho các em.

ƯỚC 1 CUỐN SÁCH - điều tưởng như nhỏ nhoi đó với mỗi người chúng ta nhưng lại là cả một khát khao cháy bỏng của các em nhỏ, nhất là những em nhỏ kém may mắn ở những vùng còn khó khăn.

Từ 2014, Báo điện tử Trí Thức Trẻ, SohaNews bắt đầu triển khai dự án thư viện đến với các vùng quê nghèo, những vùng quê có truyền thống hiếu học, quê hương của những danh nhân…với tên gọi GÓP 1 CUỐN SÁCH.

Thầy giáo 24 năm trong ngành nhận điều ước lạ kỳ - Ảnh 2.

Đặc biệt, năm 2019, dự án GÓP 1 CUỐN SÁCH của Báo điện tử Trí Thức Trẻ, SohaNews đã tổ chức hai hoạt động song song. Tại mỗi trường mà Báo tặng sách thư viện, sẽ tổ chức thành lập một câu lạc bộ Sách Sống; đồng thời tổ chức trao những món quà tặng theo ước muốn của các em học sinh với tên gọi ƯỚC 1 CUỐN SÁCH.

Không chỉ là tặng những cuốn truyện tranh, truyện cổ tích cho trẻ em mà còn là những cuốn sách dạy kỹ năng sống, khám phá thế giới, sách lịch sử, văn hóa, phong tục, phổ biến kiến thức, pháp luật, y tế, sức khỏe…

'24 năm trong ngành giáo dục mới có học sinh ước được tôi tặng sách'

Ngày 19/9, dự án GÓP 1 CUỐN SÁCH đã trao tặng gần 700 đầu sách cho học sinh trường THCS Châu Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Thầy giáo 24 năm trong ngành nhận điều ước lạ kỳ - Ảnh 3.

Đặc biệt hơn, tại đây, những người làm chương trình đã cùng nhà trường thực hiện được điều ước tri thức cho các em học sinh.

Rất nhiều em học sinh viết rằng, từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ được bố mẹ hay bất kì ai mua tặng cuốn sách nào. Lý do là vì gia đình không có điều kiện; do không dám nói với bố mẹ; do thấy bố mẹ bận; do gần đây không có hiệu sách hoặc không tìm thấy những cuốn sách mong muốn…

Để thỏa ước mơ sách của các em nhỏ tại đây, ngoài gần 700 đầu sách trao tặng cho thư viện nhà trường, chúng tôi đã chọn ra 30 em có phiếu điều ước đặc biệt nhất, giúp các em thực hiện ước mơ có được 1 cuốn sách của mình thông qua phiếu ƯỚC 1 CUỐN SÁCH.

Trong phiếu điều ước của mình, em Nguyễn Thị Kim Phượng, lớp 8A, ước được bà nội Nguyễn Thị Nhiễu tặng cuốn Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh. Vì hồi nhỏ bà thường kể cho em nghe những câu chuyện về Bác Hồ và đất nước trong chiến tranh lửa đạn.

Anh Nguyễn Mạnh Thanh vui mừng với điều ước của cậu con trai Nguyễn Hoàng Long đang học lớp 7A: "cháu nó ước được bố tặng cuốn Dế mèn phưu lưu ký. Tôi rất vui, vì thấy con mình ham đọc, ham học"

Thầy giáo 24 năm trong ngành nhận điều ước lạ kỳ - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Mạnh Thanh cũng như nhiều phụ huynh đã bất chấp thời tiết mưa gió, tới trường Châu Minh để giúp con hoàn thành ƯỚC 1 CUỐN SÁCH.

Học sinh Nguyễn Thảo Anh, lớp 6A ước được thầy giáo chủ nhiệm từ hồi tiểu học tặng 1 cuốn sách vì rất yêu quý thầy và mong sau này sẽ trở thành người tốt giống thầy.

Điều ước của em Thảo Anh đã được ban tổ chức chuyển đến thầy Trần Văn Ổn (là thầy giáo chủ nhiệm của Thảo Anh).

Thầy giáo 24 năm trong ngành nhận điều ước lạ kỳ - Ảnh 5.

"Hôm nay tôi xúc động lắm! Chương trình đã kết nối tình cảm thầy trò chúng tôi với nhau, qua việc tiếp sức tri thức. 24 năm trong ngành giáo dục, đây lần đầu tiên được một học sinh gửi tới điều ước được thầy giáo tặng 1 cuốn sách. Cảm ơn em vì vẫn dành tình cảm và nhớ về thầy, mong em học tập tốt, tích cực đọc sách, trau dồi tri thức", thầy giáo Trần Văn Ổn - Tiểu học Châu Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Ông Đào Đình Dũng - Hiệu trưởng trường THCS Châu Minh khá bất ngờ khi nhận được tấm phiếu từ một học sinh, em đã ước rằng, được chính thầy hiệu trưởng tặng cuốn truyện cổ tích vì rất yêu mến thầy.

Thầy giáo 24 năm trong ngành nhận điều ước lạ kỳ - Ảnh 6.

''Thú thật, bản thân tôi cũng chưa từng tặng sách cho học sinh nào. Bình thường, có lẽ vẫn có rào cản vô hình nào đó. Có thể những mong ước của các em cũng vì khoảng cách như vậy nên khôn thể hiện ra. Nếu không có chương trình hôm nay thì sự kết nối giữa thầy và trò sẽ không được gần gũi như thế", ông Đào Đình Dũng - Hiệu trưởng trường THCS Châu Minh ghi nhận giá trị mà chương trình GÓP 1 CUỐN SÁCH mang lại.

Thầy giáo 24 năm trong ngành nhận điều ước lạ kỳ - Ảnh 7.


Tại sân khấu của trường Châu Minh, rất nhiều bậc cha mẹ, phụ huynh và các thầy cô giáo cũng đã vui mừng trao tặng những cuốn sách theo mơ ước của con em mình trong niềm vui, hân hoan của các em.

Nếu hàng triệu người dân Việt Nam, mỗi người chỉ cần chia sẻ, chỉ cần GÓP 1 CUỐN SÁCH thôi cũng đủ xây dựng được những thư viện ở khắp nơi.

Hãy cùng chung tay với chúng tôi, GÓP 1 CUỐN SÁCH để giúp nhiều em nhỏ hơn nữa tiếp cận được với nhiều cuốn sách hay hơn nữa.

Những cuốn sách về kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, thuốc – sức khỏe – phòng chữa bệnh, truyện tranh, truyện danh nhân, hỏi đáp kiến thức, nuôi dạy con, văn học, gương người tốt việc tốt, khuyến học, khuyến nông... đều có thể trở thành món quà rất ý nghĩa với người nghèo, học trò nghèo muốn được trau dồi tri thức.

Thầy giáo 24 năm trong ngành nhận điều ước lạ kỳ - Ảnh 9.
Thầy giáo 24 năm trong ngành nhận điều ước lạ kỳ - Ảnh 10.
Thầy giáo 24 năm trong ngành nhận điều ước lạ kỳ - Ảnh 12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại