Thấy bạn nghiện tử vong, gã đàn ông đưa lên xe bò chở ra vứt đầu ngõ rồi về nhà ngủ

Hoàng An |

Thiệp chích trước rồi gục úp mặt xuống nền nhà, Ước thấy thế nghĩ Thiệp phê thuốc nên tiếp tục chích rồi đi ngủ.

Rạng sáng ngày 4/9, một số người dân phát hiện thi thể một người đàn ông nằm tử vong tại khu vực đầu ngõ 67 Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng.

Tại hiện trường, nạn nhân mặc áo xanh, quần đen, nằm ngửa.

Nhận thông tin, Công an phường Đằng Lâm và tổ công tác Công an quận Hải An đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua xác minh, nạn nhân  là Trần Duy Thiệp (SN 1984, phường Đằng Lâm). Kết quả điều tra ban đầu xác định chiều hôm trước, Thiệp cùng Đỗ Viết Ước (SN 1968, ở phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền) mua ma túy về nhà Ước sử dụng.

Thiệp chích trước rồi gục úp mặt xuống nền nhà, Ước  thấy thế nghĩ Thiệp "phê" thuốc nên tiếp tục "chích" rồi đi ngủ.

Đến 20h cùng ngày tỉnh dậy thì phát hiện Thiệp đã tử vong nên Ước đưa thi thể của Thiệp lên xe bò kéo ra khu vực đầu ngõ 67 Kiều Sơn để tại đó rồi quay về nhà ngủ.

Kết quả khám nghiệm sơ bộ xác định không có dấu vết của tác động ngoại lực, nguyên nhân tử vong do sốc ma túy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại