Thanh niên mê chơi game bỏ nhà đi biệt tích, sự thay đổi sau 12 năm gây ngỡ ngàng

Đinh Kim |

Nam thanh niên cảm thấy bị tổn thương khi gia đình cấm cản và chì chiết nên bỏ nhà đi suốt nhiều năm.

Theo truyền thông Trung Quốc, phòng cảnh sát trấn Cao Bộ (Đông Hoản, Quảng Đông) cho biết ngày 26/5 vừa qua, họ nhận đươc thư từ nhóm dịch vụ tình nguyện "Let Love Come Home", yêu cầu xác minh thông tin của một thanh niên họ Lý.

Ngay lập tức, trung sĩ Diệp đã làm việc với đội tình nguyện để xác minh nơi ở của nam thanh niên, tìm hiểu lý do anh ta không về nhà, tiếp đó làm công tác tư tưởng và liên lạc với người thân.

Dụ Huy Bình – đội trưởng nhóm dịch vụ tình nguyện Hậu Nhai ở Đông Hoản kể chị gái của Lý trước đó đã liên hệ với một thành viên trong nhóm, mong được giúp đỡ đăng tin tìm kiếm người thân. Cách đây không lâu, nhóm tình nguyện nắm được thông tin Lý đang ở trấn Cao Bộ nên lập tức thông báo cho người chị đang ở thị trấn bên cạnh. Vừa nghe tin, người chị vô cùng vui mừng, bỏ dở công việc đang làm để đến Cao Bộ tìm em trai.

Dụ Huy Bình cũng thông báo cho nhóm dịch vụ tình nguyện tại trấn Cao Bộ. Nhận được tin, Lương Diệc Tiên – trưởng nhóm tìm kiếm, đã làm việc với cảnh sát để theo dõi sự việc. Qua trao đổi trực tiếp, họ biết được trước khi bỏ nhà đi, Lý rất mê chơi game, bị gia đình cho là không có chí tiến thủ. Cảm thấy bị tổn thương khi gia đình cấm cản và buông lời chì chiết, Lý đã rời bỏ quê hương Mai Châu (Quảng Đông). Suốt 12 năm qua, anh ta không một lần liên lạc với gia đình.

Thanh niên mê chơi game bỏ nhà đi biệt tích, sự thay đổi sau 12 năm gây ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Lý và chị gái ôm nhau khóc khi gặp lại sau 12 năm xa cách.

"Khi chúng tôi trao đổi với Lý, anh ấy chia sẻ bản thân vô cùng hối hận và cảm thấy hành động năm xưa của mình là bốc đồng, xốc nổi. Qua nhiều năm, Lý cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp bố mẹ nên đã không trở về, cứ thế mất liên lạc 12 năm. Lý cũng cho biết trước đây anh sống lang thang nhưng 2 năm qua, anh đã tỉnh ngộ nên cố gắng tìm việc và thuê phòng trọ", Lương Diệc Tiên chia sẻ.

Lý thường đi xe máy đến công xưởng làm việc và luôn trả tiền thuê phòng đúng hạn. Tuy anh trang bị máy tính trong phòng trọ nhưng chỉ chơi khi có thời gian rảnh, không còn mê game như xưa. Giám đốc khen Lý làm việc siêng năng và cần mẫn, còn chỉ nhà cũng vô cùng quan tâm, nghĩ rằng Lý là người tốt.

Chị gái của Lý nhớ lại cách đây 12 năm, Lý nghiện game, ngày ngủ đêm chơi, phung phí tiền bạc của gia đình. Không nén nổi cơn tức giận, người chị đã đánh em trai một trận. Sau trận đòn ấy, Lý bỏ nhà đi biệt tích.

Những năm qua, chị gái của Lý luôn vào các nhóm tìm kiếm người thân thất lạc để đọc thông tin với hy vọng sớm ngày đoàn tụ cùng em trai. Gặp lại nhau sau 12 năm xa cách, Lý và chị gái ôm nhau khóc nức nở khiến những người có mặt cũng xúc động rơi nước mắt.

"Tôi tìm kiếm em trai rất vất vả. Bây giờ mọi gánh nặng trong lòng đã biến mất. Chỉ tiết là không tìm thấy nó sớm hơn, để mẹ có thể gặp mặt con trai lần cuối. Em trai nói rằng nếu năm xưa tôi không đánh và cấm cản thì nó có thể đã phải ngồi tù. Tôi rất mừng vì nó đã không lầm đường lỡ bước", người chị nghẹn ngào nói.

Cách đây không lâu, cư dân mạng từng xôn xao trước câu chuyện người đàn ông bỏ nhà đi suốt 8 năm sau khi cãi nhau với vợ. Cụ thể, đầu tháng 5/2022, các tình nguyện viên của Love Team phát hiện một người đàn ông nhặt rác trên đường phố Quảng Châu (Trung Quốc). Họ phải dành nhiều thời gian để tiếp cận và thuyết phục thì người đàn ông mới chịu giãi bày nỗi lòng.

Hóa ra, người đàn ông họ Nghê, quê ở Hà Nam, đã lang thang ở Quảng Châu được 8 năm. Trước đó, ông Nghê cãi nhau với vợ, trong lúc tức giận đã bỏ lại bà cùng 4 đứa con ở nhà. Trong những ngày tháng lang thang trên đường, ông kiếm sống bằng cách đi nhặt rác. Sau khi biết câu chuyện của ông Nghê, nhóm tình nguyện viên đã liên lạc với gia đình ông.

Ba người con của ông Nghê nhanh chóng đến Quảng Châu để gặp cha. Trước những lời thuyết phục của mọi người và sự van nài của các con, ông Nghê cuối cùng cũng đồng ý về quê đoàn tụ với gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại