Thanh niên ghi hình CSGT Rạch Chiếc "phản pháo" trần tình của người rượt đuổi

T.Công |

Sau khi ông Nguyễn Văn Hào (37 tuổi, ngụ quận 9, TP HCM) khẳng định bị oan và hoàn toàn không biết CSGT Rạch Chiếc, anh N. (người quay clip) đã lên tiếng.

Tin từ báo Thanh niên cho hay, anh N là người đã quay clip CSGT Rạch Chiếc xử phạt vi phạm giao thông rồi bị ông Hào rượt đuổi.

Ông Hào trước đó khi trả lời báo chí đã quả quyết, trước khi clip được ghi lại, ông bị một thanh niên quẹt vào xe gắn máy. 

Sau đó, ông Hào chạy về cầu vượt Trạm 2 để tìm người này nhưng không thấy nên vào gặp 2 CSGT để trình bày vụ việc, nhưng hai CSGT ở đây không tiếp nhận mà bắt xe. 

"Thấy kẻ gây tai nạn cho tôi nên tôi đuổi theo. Tới nơi, tôi không hề đánh thanh niên đó mà đòi lên công an đối chứng. Tuy nhiên, người này không chịu lên mà tông xe tôi bỏ chạy.

Tôi khẳng định việc tôi đập nát điện thoại người thanh niên này không có. Xin mọi người đừng vu khống tôi. Cuộc sống tôi đảo lộn, tối qua giờ tôi không dám về nhà, gia đình lo lắng", ông Hào trần tình với báo Trí Thức Trẻ.

Trên báo Thanh niên, anh N cho rằng, những lời ông Hào nói về việc quẹt xe là vô lý và đặt câu hỏi: "Tôi quẹt phải xe ổng rồi bỏ chạy mà sao tôi lại chạy sau?".

Theo anh N, ông Hào cho rằng đã vượt lên xe của anh, nhưng trong clip không hề có hình ảnh ông này vượt lên. Thậm chí, anh nhấn mạnh, nếu là va chạm giao thông thì tại sao ông Nguyễn Văn Hào lại chửi tục và nói với anh N: "rảnh quá ha. Xóa clip đi cho tao".

Cũng theo chia sẻ của anh N với báo Thanh niên, hôm quay clip không phải lần đầu anh gặp ông Hào mà trước đó khoảng 2 năm, anh đã gặp người đàn ông này ở gần chốt CSGT khi lên cầu vượt trạm 2. Khi đó, ông Hào đã tới gặp anh N và nói "đừng quay gì hết".


(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại