Thắng vã mồ hôi, “quái vật” Trung Quốc tái ngộ kỳ phùng địch thủ

Tiểu Mã |

Với chiến thắng vất vả tại vòng tứ kết, huyền thoại Lin Dan của Trung Quốc sẽ có cuộc tái ngộ trong mơ với kỳ phùng địch thủ Lee Chong Wei của Malaysia.

Vòng tứ kết cầu lông nội dung đơn nam tại Olympic Rio đã kết thúc. Không có bất ngờ xảy ra khi hạt giống số 1 người Malaysia Lee Chong Wei dễ dàng đánh bại Chou Tien-chen của Đài Bắc (Trung Quốc) sau 2 set với các tỷ số 21-8, 21-15.

Trái ngược với Lee Chong Wei, huyền thoại Lin Dan của Trung Quốc lại trải qua trận đấu đầy vất mới có thể đánh bại tay vợt Ấn Độ hạng 11 thế giới - Srikanth Kidambi.

Đây là trận đấu mà "quái vật" Trung Quốc có khởi đầu tốt khi giành chiến thắng cách biệt 21-6 ở set đấu đầu tiên.

Sang set 2, điều khá bất ngờ đã xảy ra khi Kidambi đã tận dụng việc Lin Dan chơi chùng xuống để vùng lên mạnh mẽ, giành chiến thắng với tỷ số 21-11.

Bước vào set thứ 3, tay vợt Ấn Độ tiếp tục thi đấu ấn tượng và gây ra nhiều khó khăn cho Lin Dan. Hai bên ăn miếng trả miếng và thi nhau ghi điểm.

Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, Lin Dan vẫn biết cách vượt lên ở những thời điểm quan trọng nhất để giành chiến thắng với tỷ số 21-18.

Thắng vã mồ hôi, “quái vật” Trung Quốc tái ngộ kỳ phùng địch thủ - Ảnh 1.

Lin Dan (phải) sẽ tái ngộ với đối thủ nhiều duyên nợ Lee Chong Wei tại bán kết.

Với những kết quả này, hai kỳ phùng địch thủ Lee Chong Wei và Lin Dan (hai hạt giống đứng đầu tại Olympic Rio) sẽ cuộc tái ngộ tại vòng bán kết.

Đây là cuộc đọ sức mà hai người đã quá hiểu nhau bởi họ từng đối đầu 36 lần, trong đó tay vợt Trung Quốc là người có kết quả tốt hơn hẳn với 26 trận thắng.

Ở 2 kỳ Olympic gần đây nhất (2008 và 2012), Lee Chong Wei và Lin Dan đều gặp nhau ở trận chung kết và chiến thắng đều thuộc về tay vợt người Trung Quốc.

Ở cuộc đối đầu lần này tại Rio, Lee Chong Wei đang tỏ ra vô cùng quyết tâm để đòi lại món nợ cũ. Ngay trước cuộc tái ngộ Lin Dan, huyền thoại người Malaysia đã phát biểu:

"Đây sẽ là kỳ Thế vận hội cuối cùng của tôi. Tôi đã giành 2 HCB trong quá khứ và đây sẽ là lúc để tôi giành HCV. Tôi sẽ làm tất cả để đạt được điều đó".

Thắng vã mồ hôi, “quái vật” Trung Quốc tái ngộ kỳ phùng địch thủ - Ảnh 2.

Lin Dan và Lee Chong Wei tại Olympic London 2012.

Nếu như những phát biểu của Lee Chong Wei trở thành hiện thực, đó sẽ là một cái kết viên mãn dành cho anh, một tấm HCV Olympic để khép lại chặng đường đỉnh cao trong sự nghiệp.

Với Lin Dan, trong trường hợp thất bại, đó không phải là một kịch bản tồi tệ với riêng cá nhân anh, nhưng ngược lại nó sẽ là đoạn kết buồn với Cầu lông Trung Quốc, sau những thất bại thảm hại ở kỳ Olympic Rio.

Bởi sau một loạt thất bại trong ngày 17/8, cầu lông Trung Quốc chỉ còn hy vọng cạnh tranh HCV ở 3 nội dung đơn nam, đôi nam và đơn nữ.

Trận bán kết trong mơ giữa Lin Dan và Lee Chong Wei sẽ diễn ra ngày 19/8.

Cặp bán kết còn lại sẽ là cuộc đọ sức giữa một tay vợt Trung Quốc khác - Chen Long gặp Viktor Axelsen của Đan Mạch (diễn ra cùng ngày).

Trận chung kết tranh HCV sẽ diễn ra trong ngày 20/8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại