Thảm kịch ở Hồ Bắc: Cha bị cách ly, con tàn tật chết sau 6 ngày gửi chính quyền chăm sóc hộ

Hải Võ |

Các lãnh đạo đảng, chính quyền huyện Hồng An, Hy Thủy - thuộc thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc - đã phải "nói chuyện" với bí thư thành ủy Hoàng Cương Lưu Tuyết Vinh.

Chinanews cho hay, trong cuộc trao đổi qua video ngày 31/1, ông Lưu chỉ trích một số đơn vị cơ sở ở hai huyện trên không thực hiện đúng đắn các biện pháp phòng chống dịch viêm phổi do virus corona mới (nCov) gây ra, bao gồm không tuyên truyền phát động quần chúng đầy đủ, làm việc và tác phong không thực chất, chủ nghĩa hình thức, quan liêu,...

Ông Lưu Tuyết Vinh yêu cầu hai huyện xử lý những trường hợp quan chức làm việc không hiệu quả, và cách chức những người phụ trách nếu cần thiết.

Phản ứng của bí thư thành ủy Hoàng Cương được đưa ra sau khi vụ việc tại thị trấn Hoa Hà, huyện Hồng An. Theo đó, người đàn ông Yên Tiểu Văn ở thị trấn này vừa qua đã bị cách ly do nghi ngờ lây nhiễm virus nCov, khiến người con trai 17 tuổi của ông - bị bại não và liệt tứ chi - phải ở nhà một mình trong 6 ngày, và qua đời vào ngày 29/1.

Vụ việc gây chấn động dư luận Trung Quốc từ ngày 29, khi tờ Thanh niên Bắc Kinh báo cáo về thông tin lan truyền trên mạng xã hội nước này, đề cập vụ việc một thiếu niên tàn tật 17 tuổi ở tỉnh Hồ Bắc tử vong tại nhà trong khi người thân bị cách ly.

Ngày 30/1, chính quyền thị trấn Hoa Hà cho biết đảng bộ và chính quyền huyện Hồng An đã thành lập tổ điều tra đối với sự vụ kể trên. Yên Tiểu Văn trả lời báo Tân Kinh cùng ngày, cho hay tổ điều tra chưa liên hệ với ông này.

Trước đó, Yên trở về quê đón Tết Âm lịch và có triệu chứng sốt nên đã bị cách ly từ ngày 24/1. Trong thời gian này, người con trai bại liệt là Yên Thành ở nhà một mình, được ủy thác cho ủy ban thôn tại địa phương chăm sóc.

Theo thông tin ban đầu, ngoài con trai 17 tuổi bị bại liệt và bại não, ông Yên còn có một con trai nhỏ 11 tuổi bị mắc chứng tự kỷ. Ông này cùng con trai nhỏ đã nhập viện ngày 24 sau khi nghi ngờ lây nhiễm virus corona.

Do toàn thân Yên Thành không thể vận động, Yên Tiểu Văn từng lên Weibo tìm kiếm hỗ trợ. Thông tin cũng đề cập chính quyền thôn nói rằng Yên Thành đã ăn vào các ngày 24 và 26/1, ngoài ra được cho uống hai cốc axit amin vào ngày 28. Ngày 29, ủy ban thôn chuẩn bị đưa Yên Thành đến một khách sạn được cách ly, nhưng phát hiện thiếu niên này đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Một cán bộ của thị trấn Hoa Hà trả lời báo Thanh niên Bắc Kinh ngày 30, xác nhận cái chết của Yên Thành và tái khẳng định nhà chức trách đã "có công tác" trong chăm sóc thiếu niên này.

"Hiện nay công tác quản lý cán bộ rất nghiêm khắc, chúng tôi không thể nào không chăm sóc một đứa trẻ tàn tật ở nhà một mình," nguồn tin này nói. "Chắc chắn là có công tác, nhưng thực tế là đứa trẻ đã qua đời. Cấp trên sẽ điều tra chúng tôi và đưa ra lý giải chính đáng."

Cộng đồng mạng Trung Quốc phản ứng gay gắt trước thông tin trên, cho rằng chính quyền địa phương thiếu trách nhiệm khi chỉ cho thiếu niên tàn tật ăn cách ngày.

Hoàng Cương là thành phố có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng thứ hai ở tỉnh Hồ Bắc, chỉ xếp sau Vũ Hán. Tính đến hôm nay, 31/1, thành phố này đã xác nhận 573 ca lây nhiễm virus corona và 12 trường hợp tử vong.

Ngày 30/1, người đứng đầu Ủy ban y tế thành phố Hoàng Cương, bà Đường Chí Hồng, đã bị cách chức sau khi một video họp báo được đăng tải, cho thấy bà này hoàn toàn không nắm được tình hình công tác phòng chống dịch tại bản địa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại