Thái Lan nhận kết quả sốc, Việt Nam bỗng nhiên sống lại hi vọng vô địch

Lupo |

Niềm hi vọng giành HCV tưởng như đã tiêu tan sau thất bại 1-4 trước Thái Lan bỗng nhiên sống lại với Việt Nam.

Sau trận thua 1-4 trước Thái Lan, HLV Miguel Rodrigo đã thẳng thắn thừa nhận vẫn còn những chênh lệch giữa nền futsal 2 nước. Người hâm mộ cũng tin rằng mục tiêu thiết thực với futsal Việt Nam tại SEA Games 29 giờ là bảo vệ chiếc HCB.

Tuy nhiên, kết quả trận đấu giữa Thái Lan và Indonesia vừa kết thúc cách đây ít phút đã thay đổi tất cả. Đội bóng xứ Vạn đảo kiên trì với lối chơi chắc chắn bên phần sân nhà, cố gắng tận dụng mọi sai lầm nhỏ nhất của đối thủ.

Kết thúc hiệp một, Indonesia bất ngờ dẫn 2-0. Người Thái dồn lên tìm kiếm bàn gỡ. Những trong khi mặt trận tấn công gặp khó khăn thì chỉ cần một pha xử lý lỗi, họ lập tức phải đối mặt với tình huống phản công cực nhanh của Indonesia.

Khi trận đấu còn hơn 1 phút, tỉ số được rút ngắn xuống còn 2-3. Nhưng một cầu thủ Thái Lan đã để mất bóng trong nỗ lực phối hợp với đồng đội. Lúc này, đội bóng xứ Chùa Tháp đang dùng chiến thuật power play (tấn công tổng lực) và chẳng còn ai bên phần sân nhà. Indonesia dễ dàng ghi bàn ấn định thắng lợi 4-2 đầy bất ngờ.

Kết quả này không chỉ giúp Việt Nam mà còn nhiều đội tuyển khác có thêm nhiều niềm tin vào khả năng lật đổ futsal Thái Lan ngay tại SEA Games 29 này. Với riêng người Thái, sự tự tin của họ đã bị sứt mẻ phần nào sau trận thua này.

Môn futsal nam tại SEA Games 29 có 5 đội đá vòng tròn 1 lượt tính điểm chọn ra các vị trí giành huy chương. Với việc cùng thua 1 trận như Thái Lan, nếu Việt Nam thắng cả 4 trận còn lại với tỉ số đậm, cửa giành HCV vẫn còn không hề nhỏ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại