"Thả tim" vào ảnh bàn học trên mạng, vài ngày sau cô gái "đứng hình" khi nhận bất ngờ từ bố

Duy Nam |

Người bố lặng lẽ tải ảnh trên mạng về máy và làm cho con gái chiếc bàn làm việc đúng như mong muốn.

Cô con gái hạnh phúc khoe người bố tuyệt vời trên mạng xã hội khiến nhiều người vui lây. Cha mẹ là người thương ta nhất, dù cách thể hiện của họ là khác nhau. 

"Món quà vô giá đến từ bố. 

Bố mình là một người rất hay mày mò và tỉ mỉ. Và đây là một trong những "tác phẩm" của bố mình. Bố hiện nay đã ngấp nghé 60 đến nơi và sức sáng tạo của cụ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong khi đó con gái cụ, ngoài "ăn tàn phá hoại" và mè nheo cụ dù đã 30 và có một thằng cu 2 tuổi thì vẫn chưa làm cho cụ ra cái gì.

Mình làm dịch thuật nên ngồi máy tính nhiều. Hôm vừa rồi lặng lẽ thả tim vào cái ảnh cái bàn 900 nghìn, cụ lần ra được, lặng lẽ down ảnh về và làm cho mình cái bàn lung linh này. Món quà vô giá nhưng lại tạo ra nhiều giá trị thặng dư. 

Mình biết bố sẽ chẳng đọc được đâu nhưng mình thích viết, để có thể khoe với cả thế giới rằng bố mình là người tuyệt đến như thế nào!", cô con gái chia sẻ. 

Thả tim vào ảnh bàn học trên mạng, vài ngày sau cô gái đứng hình khi nhận bất ngờ từ bố  - Ảnh 1.

Chiếc bàn làm việc mà người bố tự tay đóng tặng con gái

Còn gì sung sướng hơn khi được tặng món quà mà bản thân ao ước. Đặc biệt, đó còn là món quà do chính tay người thân làm tặng. Tình yêu thương của người bố là thứ đắt nhất gửi gắm trong chiếc bàn làm việc này.

Dân mạng chia sẻ niềm vui với cô gái, đồng thời khoe người bố tuyệt vời của họ. 

"Đọc tâm sự của bạn mà nhớ ngay đến bố. Bố mình cũng khéo tay lắm, tự đóng giường, tủ để cưới mẹ. Nhà cũng tự xây, tự làm hệ thống dây điện trong nhà. Ngưỡng mộ cụ lắm, giờ mới được một phần của cụ thôi", thành viên Tuấn Anh đỗ bình luận. 

"Cha mẹ luôn có cách yêu thương con gái rất riêng. Điều giống nhau của tất cả các phụ huynh là cho đi yêu thương mà chẳng mong nhận lại, luôn cố gắng để con không bị thiệt thòi. Chúc bác ngày càng khỏe mạnh, chúc bạn làm việc tốt với chiếc bàn đặc biệt của bố!", một dân mạng khác viết. 

"Mình mất bố từ nhỏ, cũng thèm sự quan tâm và bảo ban của người cha lắm. Bạn may mắn còn cha để yêu thương và được yêu thương. Sống sao cho xứng với sự may mắn đó nhé!", thành viên Trang Anh nhắn nhủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại