Tên trộm 7 tiền án giả gái sờ soạng móc ví người nước ngoài

M.Đ |

Đức giả gái tiếp cận 2 người Hàn Quốc lả lơi, sờ soạng, rủ đi massage sau đó lợi dụng nạn nhân sơ hở móc trộm ví bỏ chạy…

Ngày 5/8, Công an quận 1 hoàn tất hồ sơ chuyển giao Nguyễn Văn Đức (SN 1973, ngụ Bình Thạnh) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh điều tra xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đức là đối tượng có đến 7 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”. Ra tù, vẫn kiểu “ngựa quen đường cũ”, Đức sử dụng chiêu giả gái để tiếp cận du khách nước ngoài móc trộm tài sản để có tiền tiêu xài, sinh hoạt hằng ngày.

Tên trộm 7 tiền án giả gái sờ soạng móc ví người nước ngoài - Ảnh 1.

Đức và tang vật.

Khuya 30/7, Đức trang điểm rồi đi ra khu A, công viên 23/9 (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) để “săn mồi”. Phát hiện anh Mun Jung Hwan (SN 1982, quốc tịch Hàn Quốc) đeo túi xách chéo ngang người dạo bộ cùng một người bạn trong công viên, Đức áp sát giả lả cười nói, tay sờ soạng và rủ anh Mun Jung Hwan đi khách sạn massage.

Thấy anh Mun Jung Hwan mất cảnh giác, Đức móc trộm chiếc ví trong túi xách của anh nhưng bị phát hiện nên bỏ chạy.

Anh Mun Jung Hwan và bạn vừa truy hô vừa đuổi theo. Sợ bị bắt, Đức mở ví vừa trộm được tung tiền ra ngoài để những người truy đuổi dừng lại. Đức cầm chiếc ví chạy đến khu B công viên 23/9 thì bị nạn nhân và người dân khống chế giao Công an,

Tại trụ sở Công an, anh Mun Jung Hwan cho biết, trong ví có 1.100USD, 400.000KRW, 800.000VNĐ, CMND, thẻ cư dân chung cư Vinhomes Central Park, 2 thẻ ngân hàng…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại