Tân sinh viên đạp xe qua 6 quốc gia châu Phi trong 4 tháng để đi học đại học

Quang Duy |

Anh Mamadou là tân sinh viên đến từ Guinea, thi đỗ vào trường đại học danh giá ở Ai Cập, nhưng gia đình không đủ khả năng kinh tế để cho anh nhập học.

Vậy là chàng sinh viên trẻ Mamadou Safaiou Barry quyết định đạp xe, vượt hàng nghìn km để không bỏ lỡ cơ hội học tập quý giá này.

Tân sinh viên Mamadou đang sửa chữa lại chiếc xe đạp, người bạn đồng hành thân thiết đã cùng anh trải qua hành trình kéo dài 4 tháng, vượt qua 6 quốc gia, đi ngang châu Phi.

Anh Mamadou, sinh viên đến từ Guinea, cho biết: "Tôi thi tú tài năm lần không đỗ. Nhưng tôi vẫn quyết định thử lại và đổi phương pháp khác. Khi nhận ra hoàn cảnh kinh tế khiến Ai Cập cũng ở quá xa tôi, lúc đó tôi phải chiến đấu. Và chiếc xe đạp đối với tôi như một giải pháp".

Với tấm bản đồ vẽ tay khi Mamadou lên kế hoạch cho hành trình lớn của mình, dù đường sá xa xôi, nhiều rủi ro rình rập, chàng trai trẻ vẫn quyết tâm. Giữa tháng 5 vừa qua, Mamadou lên đường với hành trang chỉ có khoảng 56 USD (tương đương hơn 1,3 triệu đồng), một bộ quần áo để thay, chiếc đèn pin, tuốc nơ vít đề phòng xe hỏng.

Mamadou nói: "Đó là tất cả những gì tôi có, kèm theo một ít xoài và bánh mỳ. Tôi không gặp khó khăn gì với cảnh sát, chỉ mệt mỏi vì đạp xe nhiều, nhưng đó là điều không tránh khỏi. Tôi hay ngủ sau các bụi cây, vì ở thành phố tôi sợ người lạ, sợ gặp phải kẻ xấu lấy mất xe đạp của mình".

Tân sinh viên đạp xe qua 6 quốc gia châu Phi trong 4 tháng để đi học đại học - Ảnh 1.

Mamadou Safayou Barry đăng ký học tại Đại học Al-Azhar sau khi đạp xe qua 6 quốc gia châu Phi từ Guinea. (Ảnh: Facebook/Nahla Elseidy)

Mamadou đi từ Guinea qua Mali, tới Niger, qua Cộng hòa Chad, Sudan và điểm đến là Ai Cập. Mỗi ngày anh đạp khoảng 100 km, bị cảnh sát địa phương tạm giữ 3 lần để tra hỏi về mục đích chuyến đi. Mamadou cũng đối mặt nhiều mối đe dọa khi đi qua vùng xung đột ở Sudan. Và cuối cùng sau bao khó khăn, vào ngày 5/9 vừa qua, Mamadou đã đến được Ai Cập, nhận học bổng toàn phần và tiếp tục giấc mơ của mình.

Anh Mamadou chia sẻ: "Nếu bạn có một ước mơ, tất cả những gì bạn phải làm là theo đuổi ước mơ ấy. Đừng lấy lý do rằng "Hôm nay tôi bận cái này, ngày mai phải làm cái kia". Hãy mạnh mẽ và kiên định trên con đường của mình".

Mamadou cho biết, anh ước mơ trở thành một học giả về Hồi giáo. Anh sẽ học tập và bồi đắp tri thức để khi trở về nước, Mamadou có thể trở thành một người giảng dạy đạo Hồi, hướng mọi người đến những điều tốt đẹp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại