Tán nữ đồng nghiệp lạnh lùng, thanh niên đợi nàng uống say mới dám làm một điều

Thủy Tiên |

Ngày mới về công ty, Tùng cảm thấy khó hiểu bởi mọi người đều chào đón anh nhiệt tình. Chỉ có Thảo mặt lạnh như băng.

Nguyễn Phương Khánh Tùng (32 tuổi) và Nguyễn Xuân Thảo (27 tuổi) cùng làm về lĩnh vực thời trang ở TP.HCM. Tùng hiện đang là quản lý thương hiệu thời trang, còn Thảo phụ trách mảng thiết kế. 

Lần đầu tiên gặp Thảo cũng là ngày Tùng mới chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn nhận việc. Trong khi các đồng nghiệp khác đều thân thiện chào đón anh rất nhiệt tình thì Thảo lại chẳng mảy may ngó ngàng, để ý. Tùng cũng không để tâm vì khi đó anh đã có bạn gái. 

“Ấn tượng đầu về vợ mình là sự lạnh lùng, cô ấy lạnh như băng luôn. Mọi người đều hỏi han còn vợ không nói gì hết”, Tùng nói. 

Xuân Thảo từng đi du học ở Úc ngành thời trang

Tính Thảo vốn ít nói, ngại người lạ nên suốt nửa năm làm việc cả hai cũng không trò chuyện, tiếp xúc nhiều. Tới khi Thảo nghỉ việc công ty cũ, Tùng mới nhắn tin nói chuyện với cô nhiều hơn. Anh dần có cảm tình với cô gái xinh xắn, dịu dàng từ lúc nào không hay.  

“Khoảng một tháng sau vợ lại từ công ty mới quay về làm công ty cũ. Công ty mình có văn hóa thỉnh thoảng sẽ đi bar, uống Cooktail với nhau. Cả hai khi đó mới bắt đầu đi chơi”, Tùng cho hay. 

Cho tới một ngày, sau khi đi uống chung cùng đồng nghiệp, Tùng đưa Thảo về. Thấy cô ngà ngà say, anh chớp thời cơ nói lời tỏ tình. 

“Lúc ấy chỉ có vợ say thôi còn mình ít khi uống. Cô ấy hơi ngây ngây rồi, mình tỏ tình xong mà không thấy nói gì, thành ra cũng hơi chưng hửng”, Tùng hụt hẫng quay đầu bỏ về. 

Tán nữ đồng nghiệp lạnh lùng, thanh niên đợi nàng uống say mới dám làm một điều - Ảnh 2.

Tùng và Thảo làm chung công ty

Sáng hôm sau anh bất ngờ nhận được tin nhắn từ nữ đồng nghiệp. Thảo nói: “Làm bạn trai em khó lắm đấy? Anh có chịu nổi không?”. Tùng chắc mẩm, “cá đã cắn câu rồi”. 

Về phía Thảo, cô có phần đắn đo khi bước vào mối quan hệ bởi Tùng là người gốc Hà Nội, bố mẹ đều làm công chức nhà nước, còn gia đình Thảo ở TP.HCM, theo đạo thiên chúa. Nếu cả hai tiến tới cũng rất khó khăn. 

Quyết tâm ở lại Sài Gòn lập nghiệp

Khi quen nhau được 6 tháng, Thảo đi du học ngành thời trang ở Úc. Cặp đôi chấp nhận yêu xa. Nhưng vừa đi được 1 năm, cô buộc phải về nước do dịch Covid-19 bùng phát. 

“Khi mình về, cả hai quyết định cưới luôn. Hết 1 năm dịch nữa, mình lại đi du học tiếp”, Thảo cho biết. 

Ban đầu bố mẹ Tùng không tán thành mối quan hệ yêu đương của anh. Trước khi cưới, cả hai có nhiều điểm khác biệt về văn hóa, ăn uống. Khi Thảo đi du học lần 2, gia đình Tùng mới ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với anh. 

“Bố mẹ mình đã mua nhà và muốn Thảo học xong sẽ chuyển ra Hà Nội để gần bố mẹ. Vì nhà cũng chỉ có 2 anh em, em gái mình cũng đã chuyển vào Sài Gòn, dự định ở lại lâu dài. Lúc đó mình cũng suy nghĩ, vì công việc áp lực, lại vừa hết dịch xong. Cả hai vợ chồng đã tranh luận, cãi vã khá nhiều”, Tùng nói. 

Tán nữ đồng nghiệp lạnh lùng, thanh niên đợi nàng uống say mới dám làm một điều - Ảnh 3.

Cặp đôi thuyết phục bố mẹ ở lại Sài Gòn lập nghiệp

Suy đi tính lại, chàng trai trẻ nhận thấy Sài Gòn là môi trường thích hợp nhất để hai cùng phát triển. Anh nhờ ba mẹ bán lại căn nhà và quyết định cùng vợ ở lại Sài Gòn.

Cặp đôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống bình yên hiện tại, được tự do theo đuổi đam mê của chính mình. 

Về sống chung, Thảo dí dỏm kể nhiều tật xấu của chồng: “Anh ấy cũng hay giúp mình dọn dẹp nhà, nhưng chỉ dọn những thứ gì trong tầm mắt của anh ấy thôi. Ví dụ như bồn rửa chén, mình để chén và nồi ở xa nhau, anh ấy chỉ rửa cái chén thôi, cái nồi bỏ lại”. 

Còn Tùng mong Thảo hãy cải thiện sự tự ti để sau này hai vợ chồng có thể cùng chinh phục những mốc thành công mới. 

Anh cũng gửi lời nhắn nhủ tới cha mẹ: “Con mong ba mẹ hiểu cho tụi con hơn, giờ tụi con đã có cuộc sống riêng, tham vọng riêng trong sự nghiệp. Thời tụi con đã khác thời ba mẹ, định nghĩa về sự ổn định cũng khác. Con mong được xác lập một gia đình riêng, có điều kiện phát triển cũng như kinh tế, thời gian để chăm sóc ba mẹ”. 

Nguồn: Vợ chồng son

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại