Thủ khoa ĐH Y Hà Nội 2011: "SV Y khoa biết yêu nghề say đắm…"

Thu Lê |

(Soha.vn) - Sinh viên Y khoa học tốt, mơ ước nhiều, biết yêu say đắm! Em chưa từng hối hận khi chọn ĐH Y Hà Nội là nơi “chung chuyển” nuôi lớn ước mơ của mình.

Đó là tâm sự của cô sinh viên năm thứ hai Trường ĐH Y Hà Nội, Đậu Thị Thu – cô học trò nghèo từng nức tiếng gần xa với thành tích học tập đáng nể khi xuất sắc giành ngôi thủ khoa ĐH Y Hà Nội với 29,25 điểm (làm tròn thành 29,5), đồng thời cũng là á khoa ĐH Dược Hà Nội với 28,5 điểm trong kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011.

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, thủ khoa ĐH Y Hà Nội, á khoa ĐH Dược Hà Nội đã có những trải lòng cảm động với cái nghề mình đã chọn.

Đậu Thị Thu (bên phải): "ĐH Y Hà Nội chính là nơi “chung chuyển” nuôi lớn, biến ước mơ của em thành hiện thực…"

Sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh, mảnh đất nghèo khó, nắng gió, khô cằn ấy đã hun đúc trong cô bé nhỏ nhắn ấy một tình yêu và nghị lực học tập phi thường để vươn lên thoát nghèo. Mười hai năm liền Thu đạt danh hiệu học sinh giỏi suất sắc. Năm học lớp 2 và lớp 5 Thu đạt danh hiệu học sinh giỏi tỉnh hai môn văn, toán. Lớp 9 Thu đạt giải 3 học sinh giỏi hóa, giải nhì học sinh giỏi toán. Trong hai năm liên tiếp lớp 11 và 12 Thu liên tục giành giải nhất môn toán.

Chia sẻ với chúng tôi, Thu cho biết: “Là sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội, em  thấy vô cùng tự hào về ngôi trường mình đang theo học. Em tự hào không bởi ĐH Y là trường top trên, lấy điểm đầu vào cao nhất nhì cả nước, không bởi sự sự danh giá của hai từ “bác sĩ” mà em tự hào vì truyền thống, tự hào bởi cái giá trị nhân văn mà ĐH Y đã và đang xây dựng trong hơn 100 năm qua. Điều quan trọng hơn, ĐH Y Hà Nội chính là nơi “chung chuyển” nuôi lớn, biến ước mơ của em thành hiện thực…”

Ngay từ nhỏ, Đậu Thị Thu đã có mơ ước mãnh liệt là trở thành một bác sĩ giỏi. “Em lựa chọn Trường ĐH Y Hà Nội mà không phải là một trường đại học nào khác bởi em muốn trở thành 1 bác sĩ giỏi có thể giúp đỡ nhiều bệnh nhân. Đó là mơ ước của em từ rất rất lâu rồi…,” Thu tâm sự.

Năm học này là năm gắn bó thứ 2 của cô sinh viên thủ khoa nhỏ nhắn với Trường ĐH Y Hà Nội. Áp lực học tập căng thẳng, thời gian học kéo dài nhưng Thu chưa một lần nản lòng và ngừng cố gắng.

“Ấn tượng đầu tiên của em về Trường ĐH Y Hà Nội là câu khẩu hiệu: “SINH VIÊN Y HỌC TỐT, MƠ NHIỀU, YÊU SAY ĐẮM.” ĐH Y Hà Nội cũng là cái nôi đào tạo ra nhiều bác sĩ giỏi. Em không bao giờ hối hận về lựa chọn của mình. Ngày đầu tiên đặt chân vào trường, em biết mình đã thực hiện được 1 phần ước mơ của mình…,” Thu chia sẻ. 

ĐH Y Hà Nội với truyền thống hơn 100 năm đã, đang đào tạo hàng ngàn bác sĩ giỏi

Với Thu, điều khó khăn nhất của một sinh viên Y khoa đó là biết cách vận dung lý thuyết vào thực hành, biết biến kiến thức thành kĩ năng.

“Người thầy thuốc khiến em ngưỡng mộ nhất là thầy Hồ Đắc Di - thầy hiệu trưởng đầu tiên của Trường ĐH Y Hà Nội của nước Việt Nam độc lập. Em mong rằng nền y học của nước ta sẽ ngày càng phát triển và có những bước tiến mới, chữa trị được nhiều căn bệnh hiểm nghèo hơn, chăm sóc bệnh nhân tốt hơn. Hiện tại, em đang cố gắng phấn đấu để đạt được kết quả học tập tốt nhât, trang bị cho mình những kiến thức và kĩ năng cần thiết để khi ra trường phục vụ người bệnh được tốt nhất.

Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam em muốn gửi đến những người đã đang và sẽ trở thành bác sĩ những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các thầy cô Trường ĐH Hà Nội sẽ đào tạo được nhiều bác sĩ hơn nữa. Chúc toàn thể sinh viên Y học tập thật tốt, thực hiện được ước mơ của mình…,” Thu trải lòng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại