“Ngày tận thế” không có sản phụ đăng kí chọn giờ đẹp để mổ đẻ

Thu Lê |

(Soha.vn) - Có rất nhiều sản phụ đăng kí mổ đẻ nhưng không có sản phụ nào đăng kí chọn giờ đẹp để mổ sinh con trong "ngày tận thế" 21/12…

Một bác sĩ trực phòng cấp cứu, khám chuyển dạ đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết.

Trước những đồn đoán, ngày 21/12/2012 được xem là “ngày tận thế” và được chờ đợi trong sự bán tín bán nghi của dư luận. Khác hẳn với những thời khắc, ngày đẹp trong năm, ngày tận thế 21/12 lại không được trông đợi và được chọn là thời khắc để bắt đầu một sự sống mới, niềm hy vọng mới. Minh chứng là không có trường hợp gia đình sản phụ nào đăng kí chọn giờ mổ đẻ đẹp trong ngày tận thế.

Đầu giờ sáng ngày 21/12/2012, PV có mặt tại phòng cấp cứu - khám chuyển dạ đẻ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Vẫn như thường lệ, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vẫn tấp nập sản phụ đến khám thai, khám chuyển dạ đẻ và làm các thủ tục sinh đẻ.

Theo ghi nhận của PV, tất cả các sản phụ được hỏi đều cho biết, không đăng kí chọn giờ đẹp để sinh con trong ngày hôm nay. Trước câu hỏi có biết hôm nay là ngày tận thế, nhiều sản phụ tỏ ra ngạc nhiên trước thông tin này và cho rằng, nếu có ngày tận thế thật thì chẳng ai “dở hơi” đi chọn giờ hoàng đạo sinh con vào ngày tận thế vì nó không là điềm báo tốt lành.

"Ngày tận thế" tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội không có gia đình sản phụ nào đăng kí mổ đẻ theo giờ chọn để sinh con (Ảnh Thu Lê)

Sản phụ Chu Thị Lan, ở Ứng Hòa – Hà Nội đang chờ đến lượt gọi tên khám chuyển dạ đẻ cho biết: “Tôi không biết "ngày tận thế" là ngày gì chỉ biết rằng, con tôi đến ngày đến tháng thì phải ra thôi. 9 tháng 10 ngày mang nặng chỉ mong nhanh chóng được nhìn thấy mặt con. Chẳng nhẽ, hôm nay là ngày tận thế thì phải dừng việc sinh con hay sao? Nếu cứ chọn ngày đẹp, giờ đẹp để mổ cho con chào đời mà có thể thay đổi số phận, làm cho con cái xinh đẹp, giỏi giang hơn thì ai chẳng làm…

Tiếp lời sản phụ Lan, sản phụ tên Lý, ở Giao Thủy – Nam Định nói: “Nếu có "ngày tận thế" thật thì có dở hơi mới mất công, mất tiền chọn ngày này để con chào đời. Tốt đẹp gì đâu khi gắn cuộc đời con vào ngày tận thế mà chọn với lựa. Tôi chỉ biết rằng, con tôi đang muốn chui ra khỏi bụng mẹ và làm sao để mẹ tròn con vuông thôi chứ không quan tâm mấy cái ngày, giờ linh tinh này…”

Anh Nguyễn Hữu Cường, ở Đống Đa – Hà Nội đưa vợ đi đẻ cũng chia sẻ: “Đọc báo, lướt mạng thấy người ta xôn xao tin đồn "ngày tận thế". Hôm nay đưa vợ đi đẻ tôi cũng chêu vợ rằng: Con mình chào đời vào ngày tận thế đó. Vợ chồng mình xem có đăng kí chọn giờ đẹp để mổ cho con chào đời không? Vợ tôi nghe xong như đỉa phải vôi: "Ngày tận thế" có gì đẹp đẽ và hay ho mà phải chọn giờ để con chào đời. Em chỉ cần con chào đời, mẹ tròn con vuông là mừng rồi… Nếu cứ sinh ngày đẹp, giờ đẹp là thay đổi được số phận con người thì chắc chắn ai cũng sẽ đổ xô đi chọn giờ, chọn ngày để sinh con…”

“Mỗi ngày Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đón hàng trăm trẻ sơ sinh chào đời cả mổ đẻ và đẻ thường. Ngày hôm nay 21/12 cũng không có gì là ngoại lệ. Sản phụ đến khám thai, phá thai, khám chuyển dạ đẻ và làm các thủ tục đẻ vẫn đông đúc như thường lệ. "Ngày tận thế" có thể xem là một ngày đặc biệt nhưng lại không có gia đình sản phụ nào đăng kí mổ đẻ theo giờ chọn để đón con chào đời.

Hiện tượng đăng kí mổ đẻ theo giờ đẹp, theo ngày đẹp có rất nhiều vào những dịp đặc biệt như giao thừa Tết dương lịch và Nguyên đán, những ngày lễ đặc biệt trong năm, những ngày đẹp trong tháng, trong năm… Tuy nhiên, "ngày tận thế" thì không thấy có. Có lẽ, cái tên "ngày tận thế" không gắn với những điều tốt lành và phù hợp để bắt đầu một sự sống mới, một niềm hy vọng mới…”, một bác sĩ trực phòng cấp cứu – khám chuyển dạ đẻ cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại