Chuyện bây giờ mới kể ở phòng khám sản khoa

Thu Lê |

(Soha.vn) - “Cháu cứ tưởng chỉ cần chồng nằm lên người, không cần làm gì nữa là dương vật của chồng cũng tự biết tìm đến tử cung và có thai được…”

Đó là câu chuyện của một cặp vợ chồng trí thức ở Hà Nội lấy nhau hơn 1 năm nhưng vẫn chưa có thai chỉ vì ngu ngơ nghĩ rằng chỉ cần người chồng nằm lên bụng vợ là sẽ có thai; Là câu chuyện của một cô gái nạo hút thai 2 lần vẫn còn nguyên màng trinh; Là câu chuyện cô gái làng chơi muốn hoàn lương đến khâu vá lại “cái ngàn vàng” nhưng rồi lại phải khẩn khoản quay lại nhờ bác sĩ “phá trinh” do chồng yếu sinh lí; Là câu chuyện hàng trăm những cô cậu học sinh cấp 2, cấp 3, mặt búng ra sữa, áo đồng phục, vai đeo ba lô hồn nhiên đưa nhau đến nạo hút thai… PV ghi nhận tại khoa sản, Trung tâm Y khoa Thái Hà  (Hà Nội).

Tiếp chuyện với chúng tôi, bác sĩ Lê Thị Kim Dung –Trưởng khoa sản Trung tâm Y khoa Thái Hà cho biết, tìm đến khoa sản, Trung tâm Y khoa Thái Hà có đủ các dạng bệnh nhân. Từ người có trình độ học vấn cao đến người lao động tay chân không được học hành, từ người đã trưởng thành cho đến những trẻ em tuổi vị thành niên,… Có rất nhiều những câu chuyện bi hài, cười ra nước mắt vì những hiểu biết ngây ngô, những ngộ nhận, không biết gì về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục… và cách phòng tránh thai

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung - Trưởng khoa Sản, Trung tâm Y khoa Thái Hà (Hà Nội). Ảnh Thu Hòe

Cứ tưởng chỉ cần chồng nằm lên người, không cần làm gì là cũng có thai…

Đó là câu chuyện của một cặp vợ chồng trí thức ở Hà Nội tìm đến khoa sản, Trung tâm Y khoa Thái Hà khám hiếm muộn. Theo lời kể của bác sĩ Lê Thị Kim Dung, cặp vợ chồng này lấy nhau đã hơn 1 năm nhưng vẫn chưa có con. Trước sự thúc giục của hai bên gia đình, người chồng đưa vợ đi khám để tìm hiểu nguyên nhân.

“Tìm đến với chúng tôi với tâm trạng lo lắng, cặp vợ chồng này lấy nhau đã hơn 1 năm, sinh hoạt vợ chồng đều đặn, không sử dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào những vẫn không thấy có tin mừng. Sau khi tiến hành khám chính tôi cũng té ngửa khi phát hiện người vợ vẫn còn nguyên màng trinh. Điều này có nghĩa, họ lấy nhau hơn 1 năm nhưng chưa từng quan hệ vợ chồng đúng nghĩa.

Tìm hiểu lí do mới biết, hơn 1 năm qua, anh chồng chỉ nằm lên người vợ và cả hai đều mặc nhiên nghĩ không cần làm gì nữa dương vật sẽ tự khắc tìm đường chui vào tử cung và có thai. Tôi, các bác sỹ, y tá ở đây được một trận cười nghiên nghả vì cái suy nghĩ ngây ngô đến đáng thương ấy. Điều đáng nói hơn là cặp vợ chồng này còn rất trẻ, đều là tầng lớp trí thức, công tác ở  các cơ quan nhà nước…”, bác sĩ Kim Dung kể.

Phá thai 2 lần vẫn còn nguyên màng trinh

Đó là một trường hợp có thật đã 2 lần nạo hút thai tại Trung tâm Y khoa Thái Hà nhưng vẫn còn nguyên màng trình.

Theo lời kể của bác sĩ Dung, cô gái này hiện đang là sinh viên của một trường ĐH ở Hà Nội đã 2 lần tìm đến Trung tâm Y khoa Thái Hà làm các thủ tục nạo hút thai ngoài ý muốn. Lần đầu tiên, cô gái tìm đến đây với tâm trạng hốt hoảng xin nhờ giải quyết cái thai hơn 3 tháng và có chia sẻ rằng, không hiểu tại sao lại có thai vì chỉ cho bạn trai quan hệ bên ngoài.

Qua khám, bác sĩ Lê Thị Kim Dung phát hiện, màng trinh của cô gái vẫn còn nguyên, chưa hề có dấu hiệu bị xâm hại lần nào nhưng cái thai thì đã hơn 3 tháng tuổi. Hiện tượng này khiến bác sỹ Dung và các bác sĩ, y tá khác tại khoa vô cùng ngạc nhiên và ấn tượng.

2 tháng sau, cô gái đó lại tìm đến Trung tâm Y khoa Thái Hà lần thứ hai để xin giải quyết cái thai ngoài ý muốn lần thứ hai. Và điều ngạc nhiên hơn, có thai lần thứ hai, cô gái vẫn còn nguyên màng trinh.

Bác sĩ Dung cho biết: “Điều này nghe có vẻ phi lí và chính vì nó phi lí và hiếm gặp nên chúng tôi vô cùng ấn tượng. Cô gái có chia sẻ rằng, vì muốn giữ “cái ngàn vàng” cho đêm tân hôn nên chỉ dám cho bạn trai quan hệ bên ngoài. Chính cô gái cũng không hiểu lí do gì lại có thai ngoài ý muốn đến hai lần và mình thì vẫn còn nguyên màng trinh…”

“Quan hệ tình dục bên ngoài không phải là một cách tránh thai bởi lẽ, tinh trùng của nam giới hoàn toàn có thể xâm nhập được vào âm đạo của nữ giới, gặp trứng và thụ thai như bình thường. Màng trinh là một lớp màng mỏng, máu còn có thể qua đó ra ngoài  tạo nên chu kì kinh nguyệt thì tinh trùng hoàn toàn có thể thâm nhập qua đó vào sâu bên trong gặp trứng rụng và thụ thai. Việc cô gái còn nguyên màng trinh là do không bị dương vật của người bạn trai xâm hại do họ chỉ quan hệ tình dục bên ngoài…”, bác sĩ Dung giải thích.

Những câu chuyện bi hài, cười ra nước mắt ở phòng khám sản khoa một lần nữa báo động về tình trạng thiếu hiểu biết về sức khỏe sinh sản, tình dục,... (Ảnh Thu Hòe)

“Vá trinh” rồi lại khốn khổ đi “phá trinh”

Đó là trường hợp của Th, một cô gái làng chơi muốn hoàn lương, vá màng trinh để lấy chồng. Th tìm đến phòng khám tư của bác sĩ Lê Thị Kim Dung nhờ vá màng trinh. 3 tháng sau, Th kết hôn với một người đàn ông hơn mình gần 20 tuổi nhưng có địa vị và giàu có. Những tưởng, hạnh phúc đã mỉm cười với Th nhưng người Th lấy làm chồng gần như đã mất khả năng trong chuyện quan hệ vợ chồng.

“Vì muốn làm hài lòng chồng, muốn cho chồng tự tin, Th nảy ra ý định đi “phá trinh” nhưng không cùng với người đàn ông nào khác vì cô đã hoàn lương và có chồng. Th tìm đến nhờ tôi “phá trinh”. Như vậy là sau 3 tháng “vá trinh” thì Th lại khốn khổ đi “phá trinh”. Đúng là không có gì bi hài hơn thế…”, bác sĩ Dung nói.

15 tuổi, 3 lần phá thai…

D, 15 tuổi đang là học sinh lớp 9 của một trường THCS ở Hà Nội đã 3 lần tìm đến bác sĩ Lê Thị Kim Dung nhờ nạo hút thai.

Bác sĩ Dung kể: “Lần đầu cô bé đến đây cùng cậu người yêu. Hai đứa trẻ mặt còn búng ra sữa, quần áo đồng phục, vai đeo ba lô đưa nhau đi nạo hút thai. Nhìn thấy vừa giận, vừa thương! Ít lâu sau, cô bé lại được mẹ đưa đến để giải quyết cái thai hơn 2 tháng. Và lần thứ 3 thì cô bé tìm đến đây 1 mình.

Trước câu hỏi có biết gì về sức khỏe sinh sản và cách phòng tránh thai cô bé lắc đầu nguầy nguậy và cho biết, bạn trai cứ đòi là cô bé cho vô tư không suy nghĩ gì…”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại