Sư tử vật vã tấn công, mím môi chịu đâu để hạ gục được con mồi

Gabe |

Đối với con mồi có kích thước lớn như ngựa vằn, việc sư tử một mình tấn công quả thật không hề dễ dàng.

Đây là một khoảnh khắc không lấy gì làm dễ chịu đối với sư tử. Từ lúc bắt đầu, nó đã không thể thay đổi được quyết định của mình. Khi đã nhảy lên lưng của ngựa vằn, con sư tử cái chỉ có hai lựa chọn, hoặc nhanh chóng kết liễu được con mồi hoặc có thể sẽ dính phải những vết thương nghiêm trọng.

Sư tử vật vã tấn công, mím môi chịu đâu để hạ gục được con mồi - Ảnh 1.

Sư tử đứng trước cơ hội rất lớn và đầy khó khăn để có bữa ăn ngon. Hình minh họa. Ảnh: Clement Kiragu

Ngựa vằn tuy là động vật ăn cỏ nhưng lại có kích thước tương đối lớn, có thể nặng từ 300-350kg. Ngoài ra, chúng còn sở hữu đôi chân chắc khỏe cũng những cú đá hậu chết người.

Một khi sư tử đã leo lên lưng ngựa vằn thì nó phải chắc chắn không bị ngã xuống hoặc rớt lại phía sau bởi con mồi của nó khi bị dồn vào đường cùng sẽ làm mọi cách, thậm chí phản công quyết liệt để tìm lại sự sống.

Sư tử vật vã tấn công, mím môi chịu đâu để hạ gục được con mồi - Ảnh 2.

Quyết định liều lĩnh khi đi săn con mồi to lớn một mình. Hình minh họa. Ảnh: Clement Kiragu

Trước đây từng có nhiều trường hợp sư tử bị thương nặng khi săn ngựa vằn do dính phải những cú đá hậu quá mạnh vào phần đầu, bụng. Trong tình huống dưới đây, con sư tử cái cũng lãnh phải một cú vào ngựa trên nhưng phản ứng của nó thì rất khác.

Xem video:

Sư tử vật vã tấn công, mím môi chịu đâu để hạ gục được con mồi

Con sư tử hiểu rõ rằng, nếu thành công, nó sẽ có một bữa ăn no nê, đầy đủ dinh dường từ gần 300kg thịt ngựa vằn, tuy nhiên để hạ gục được con mồi to khỏe như thế là không hề dễ dàng. Bình thường, cả đàn sư tử đi săn cùng nhau cũng gặp nhiều khó khăn chứ chưa kể "kẻ đi săn" của chúng ta chỉ có một mình.

Sư tử vật vã tấn công, mím môi chịu đâu để hạ gục được con mồi - Ảnh 4.

Sư tử dính đòn đau. Hình minh họa. Ảnh: Clement Kiragu

Tuy nhiên, sự nỗ lực của nó đã vượt qua cơn đau để có thể hạ gục con ngựa vằn xuống đất. Và những hình ảnh dưới đây được nhiếp ảnh gia Clement Kiragu, 36 tuổi, ghi lại trong vườn quốc gia Masai Mara, Kenya.

Sư tử vật vã tấn công, mím môi chịu đâu để hạ gục được con mồi - Ảnh 5.

Cố nén cơn đau, sư tử cố gắng tấn công vào yết hầu con mồi. Hình minh họa. Ảnh: Clement Kiragu

Sư tử vật vã tấn công, mím môi chịu đâu để hạ gục được con mồi - Ảnh 6.

Cuối cùng, con sư tử cũng đạt được mục đích. Hình minh họa. Ảnh: Clement Kiragu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại