Sự trả thù đê hèn của gã làm công vì nghi bị tố cáo tội trộm cắp

Đức Nguyên |

Do nghi ngờ gia đình người chủ tố cáo hành vi trộm cắp của mình đẫn đến việc đối tượng bị dọa đánh, Trường âm thầm lên kế hoạch sát hại cô con gái 5 tuổi của họ để trả thù.

Sáng 19/7, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hứa Văn Trường (SN 1987, ngụ huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) tù chung thân về tội danh "Giết người".

Đây là vụ án thương tâm, gây chấn động dư luận địa phương tháng 5/2008. Sau nhiều phiên tòa diễn ra trước đó, đã có lúc bị cáo bị tuyên phạt tử hình về tội "Giết người", nhưng nhất mực kêu oan.

Ngày 5/5/2014, TAND Tối cao có kháng nghị bản án và đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy bản án.

Ngày 8/10/2014, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã mở phiên giám đốc thẩm, hủy bản án chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tối cao điều tra lại.

Vụ án mạng thương tâm

Theo nội dung vụ án, vào năm 2008 gia đình anh Lương Văn Nhời, chị Trương Thị Lở trú thôn 4, xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo, Đăk Lăk có con gái út mới lên 5 tuổi tên là Lương Thị T.

Trưa 3/5/2008, cả nhà hốt hoảng vì không thấy cháu T đâu cả nên tổ chức tìm kiếm. Ba ngày sau, người nhà phát hiện cháu chết dưới giếng nước tại một rẫy cà phê ở thôn 3, xã Ea Hleo.

Nhận tin báo, cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH tức tốc cử các trinh sát Đội hướng dẫn điều tra án nhân thân xuống hiện trường phối hợp với công an huyện và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng làm rõ vụ án.

Hiện trường vụ án là một giếng sâu 24m, mực nước 11,5m. Khám nghiệm hiện trường và tử thi, công an xác định cháu T bị bóp cổ chết trước khi bị bỏ xuống giếng. Nhận định ban đầu hung thủ còn có hành vi cưỡng hiếp nạn nhân trước khi ra tay sát hại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định kẻ gây án phải là người có mối quan hệ gần gũi với gia đình anh Nhời vì thế đã rủ cháu bé đến rẫy cà phê mà không bị cháu phản ứng.

Sau khi sàng lọc các đối tượng nghi vấn, tên Hứa Văn Trường đã lọt vào tầm ngắm của ban chuyên án.

Trường là người thỉnh thoảng đến làm thuê cho vợ chồng anh Nhời, buổi sáng hôm cháu bé gặp nạn đối tượng không đến làm cỏ cho gia đình. Nhiều người cho biết, khi cả xóm đổ xô đi tìm cháu T thì Trường không đi.

Đến khi biết cháu bé chết, đối tượng cũng không đến thắp nhang hay chia buồn với gia đình anh Nhời. Từ những nghi vấn này các trinh sát đã thu thập thêm thông tin và dựng lên một phác họa tương đối hoàn chỉnh về đối tượng.

Sự trả thù đê hèn của gã làm công vì nghi bị tố cáo tội trộm cắp - Ảnh 1.

Hứa Văn Trường bị bắt tháng 5/2008. Ảnh: CA TPHCM

Sự trả thù đê hèn của gã làm công

Trong khoảng thời gian này, ban chuyên án nhận được một thông tin từ gia đình anh Nhời cung cấp rằng mấy bữa trước Trường bị anh Sở (người cùng xã) mắng chửi và dọa đánh vì nghi Trường trộm cưa máy.

Trong vụ này Trường sợ quá, thừa nhận đã lấy cưa máy của anh Sở đem bán và hứa hai tháng nữa sẽ bồi thường 1,6 triệu đồng.

Thêm chi tiết này, mối nghi vấn tên Trường gây án càng được nhân lên. Có thể vì nghĩ anh Nhời tố cáo với anh Sở việc hắn lấy trộm cưa máy nên hắn nuôi ý định trả thù?

Cũng ngay hôm đó, các trinh sát phát hiện đối tượng khoác giỏ quần áo, có ý định bỏ trốn. Kế hoạch bắt giữ Trường được thông qua và đối tượng bị tóm gọn ngay sau đó.

Sự trả thù đê hèn của gã làm công vì nghi bị tố cáo tội trộm cắp - Ảnh 2.

Bị cáo Trường trong phiên xử ngày 19/7. Ảnh: Văn Thành.

Tại cơ quan điều tra, Trường đã nhanh chóng thừa nhận tội lỗi của mình. Hắn thú nhận do nghi ngờ anh Nhời nói với anh Sở nên nghĩ cách trả thù là sát hại cháu T.

Khoảng 10h ngày 3/5, thấy cháu T đang chơi gần nhà mình, tên Trường đã dụ dỗ, lừa rủ cháu đi mua bánh kẹo rồi dẫn cháu vào khu vực rẫy vắng hãm hại.

Trong khi đè cháu T xuống đất để định thực hiện hành vi đồi bại nhưng do cháu bé khóc nhiều nên Trường đã dùng chiếc quần của nạn nhân siết cổ.

Khi thấy nạn nhân không còn cựa quậy, Trường đã bế xác cháu bé đến một cái giếng hoang cách hiện trường khoảng 120m ném xuống rồi bỏ về. Sau khi gây án, hắn trở về nhà làm như không có chuyện gì xảy ra.

Qua nhiều phiên tòa xét xử, trong các tội danh bị truy tố thì HĐXX nhận định tội "Hiếp dâm" không có căn cứ, tội "Trộm cắp tài sản giá trị tiền không đủ truy tố sau khi thay đổi luật", nên phiên tòa sáng 19/7 đã tuyên phạt Hứa Văn Trường tù chung thân về tội danh "Giết người".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại