Sự thật sau xác "người lùn ngoài hành tinh"

Hoàng Nguyên |

Sự thật đằng sau cái xác tí hon của “người lùn ngoài hành tinh” đã được đưa ra ánh sáng.

Trong tuần này, trang Komsomolskaya Pravda - tờ báo lớn nhất của nước Nga, thông báo họ đã kết thúc 3 năm tìm kiếm chân tướng của xác"người lùn ngoài hành tinh", vốn đã bị thất lạc từ những năm 1990.

Sự thật sau xác người lùn ngoài hành tinh - Ảnh 1.

Cận cảnh xác khô được cho là người lùn ngoài hành tinh tại Nga.

Được biết, mẫu vật trên đã dẫn đến rất nhiều suy đoán siêu nhiên tại thời điểm đó sau khi được tìm thấy bởi một người phụ nữ lớn tuổi có tên Tamara Vasilyevna Prosvirina ở một ngôi làng nhỏ ở vùng Ural.

Sự thật sau xác người lùn ngoài hành tinh - Ảnh 2.

Cái xác được tìm thấy bởi bà Tamara Prosvirnina (ảnh) tại một ngôi làng ở vùng núi Ural.

Bản sao của cái xác cũng đã được tạo ra tại Nhật vào thời điểm những năm 1990. Thậm chí còn có những tin đồn ở Nga rằng một đĩa bay của người ngoài hành tinh đã tới Trái Đất nhằm lấy lại cái xác, vốn được đặt tên là Alyoshenka. Trong khi đó, hầu hết các bác sĩ từng thấy cái xác đều nhận định rằng đây chỉ là một bào thai người bị biến dạng.

Về cơ bản, cái xác kỳ lạ chỉ dài chưa đến 25 cm, đầu của nó nhẵn thín với cặp mắt chiếm phần lớn khuôn mặt. Trên cơ thể của nó xuất hiện một số đốm đen bất thường.

Sự thật sau xác người lùn ngoài hành tinh - Ảnh 3.

Các xác đã làm dấy lên nhiều điều đồn đoán đáng sợ tại nước Nga vào những năm cuối thế kỷ 20.

Ở thời điểm phát hiện ra cái xác, thanh tra địa phương Vladimir Bendlin tiết lộ với báo chí rằng:

Sếp của tôi không tin rằng cái xác này có liên quan đến người ngoài hành tinh. Tôi đã mang cái xác về nhà và để nó vào một cái tủ lạnh cũ. Vợ tôi đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy nó".

"Tôi không biết làm gì với nó còn vợ tôi không vui vẻ chút nào", anh Vladimir nói.

Sau đó, Vladimir đã chuyển cái xác cho tổ chức nghiên cứu UFO có tên Star Academy sau khi họ cam kết sẽ thực hiện các khám nghiệm cần thiết.

Trang Komsomolskaya Pravda cho biết họ đã liên lạc được với bà Galina Semenkova, người phụ trách cái xác sau nhiều năm tìm kiếm bất thành.

"Chúng tôi đã thực hiện hàng loạt các kiểm tra trên các xác với sự trợ giúp của một chuyên gia pháp y. Chúng tôi có thể khẳng định rằng đây là một bào thai người chứ không phải người ngoài hành tinh", bà Galina tiết lộ.

Sự thật sau xác người lùn ngoài hành tinh - Ảnh 4.

Sau nhiều lần khám nghiệm, người ta phát hiện ra rằng cái xác này vốn chỉ là một bào thai bị biến dạng bởi phóng xạ hạt nhân.

Bà Galina nhận định rằng bào thai này đã bị biến dạng do ô nhiễm từ vụ thảm họa phóng xạ Kyshtym tại Mayak vào năm 1957. Nơi này vốn là địa điểm sản xuất plutonium cho vũ khí hạt nhân và tái chế chất thải.

"Các bác sĩ địa phương cho biết có từng thấy rất nhiều bào thai biến dạng sau khi thảm họa đó xảy ra. Về phần cái xác "ngoài hành tinh" đó, nó đã bị hủy hoại sau các cuộc kiểm tra", bà Galina tuyên bố.

Thảm họa Mayak được coi là tai nạn hạt nhân nghiêm trọng thứ 3 trong lịch sử.

Hơn 20.000 dặm vuông tại Chelyabinsk, nơi sinh sống của 270.000 người, đã bị ô nhiễm phóng xạ.

Lời đồn về việc cái xác có nguồn gốc ngoài hành tinh xuất phát từ bà Lyubov Romanova, một chuyên gia về dị tật thai nhi tại Chelyabinsk, khi bà tuyên bố rằng "chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì giống thế này" và "nó không phải là con người".

Tuy nhiên, bác sĩ phụ khoa Irina Uskova đã phản bác: "Đây chỉ là một bào thai 22 tuần tuổi có dị tật hộp sọ hình ba lá, vốn đã được ghi lại nhiều trong y thư thế giới".

(Theo The Sun)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại