*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
#LIVE CHOICES
Đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão là bất hiếu? Cựu giảng viên 94 tuổi nói điều đáng suy ngẫm
Ở tuổi 94, ông Tịnh lựa chọn một cách sống tuổi già khác với hình dung quen thuộc của nhiều người: Ban ngày đến viện dưỡng lão sinh hoạt cùng bạn bè, chiều trở về nhà sum vầy bên con cháu.
“Dị nhân” Việt đi hết 195 nước: Suýt chết vì súng đạn, sốt rét, tới bộ lạc ăn thịt người và nơi bán vợ
Đó là Lại Ngứa Chân (Nguyễn Noah), một người sống bằng nghề viết lách, dịch thuật nhưng dành hơn 20 năm để đi khắp thế giới và vẫn chưa muốn dừng lại, đơn giản vì… ngứa chân.
Yoga cười được đưa vào Bệnh viện: Bệnh nhân ung thư, người nhà ngồi cười dễ chịu
Ngay trên giường bệnh, chỉ với 5 phút, bệnh nhân ung thư, người nhà được cười thật thoải mái, như một khoảng nghỉ để xoa dịu những căng thẳng, lo âu do bệnh tật.
Bí mật phía sau những "đám đông luyện cười" ở Hà Nội
Nhờ duy trì tập Yoga Cười hàng ngày, anh Vinh cảm thấy cơ thể khỏe mạnh hơn, hạn chế nhiều bệnh vặt.
"Thú chơi sinh tồn” nơi hoang dã của chàng trai TP.HCM: "Thực tế đã vả vào mặt mình!"
Rời xa tiện nghi, Internet và nhịp sống thành phố, Đặng Công Nhật tìm đến nơi hoang dã để thực hành bushcraft - tập hợp các kỹ năng giúp con người thích nghi và sinh tồn trong môi trường tự nhiên.
“Con ở đây luôn mong được ba ôm - Ba có vui vì điều đó không ba”
Đó là những dòng thư K Tuấn Đạt viết cho ba mình vào mùa lễ Vu Lan 3 năm sau khi ông qua đời và Đạt giờ đây ngày càng trưởng thành hơn dưới mái nhà Hope School.
Dị nhân Hải Phòng: “Muốn sống đến 150 tuổi, phải làm 3 thứ”
Dù đã làm được 10.000 động tác squat (đứng lên, ngồi xuống) trong 5 giờ, nhưng anh Hưng cho rằng, để sống thọ, sức khỏe thể chất chỉ là một phần cuộc chơi.
“Dị nhân” chạy 100 km chân đất đặt mục tiêu sống đến 150 tuổi
Không chạy để lập thành tích, anh Bạch Ngọc Hưng nói mình chạy chân đất để kết nối với thiên nhiên, với mọi người và với chính cơ thể.
"Dị nhân Hải Phòng": Chạy chân đất 100 km, khỏi hàng chục bệnh
Từng nghĩ đến chuyện đi tu vì sức khỏe xuống dốc, anh Hưng bước vào một hành trình kỳ lạ: bỏ giày, chạy chân đất, rồi chinh phục những cự ly mà chính anh từng nghĩ là không thể.