Sự cố trớ trêu tại G20: Không quan chức nào ra đón tiếp, ông Macron đành bắt tay... nhân viên hàng không

Tất Đạt |

Sau khi bối rối nhìn xung quanh, ông Macron quyết định bắt tay với nhân viên của hãng hàng không - những người duy nhất có mặt tại thời điểm đó.

Khi các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại kì thượng đỉnh G20 tổ chức tại Argentina, tất cả sẽ được đón tiếp bằng thảm đỏ và được một quan chức cấp cao đón tiếp, bắt tay.

Nhưng khi hạ cánh xuống Argentina ngày hôm nay, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp phải tình huống khá trớ trêu khi không nhận được cái bắt tay nào.

Được biết, theo thông lệ, các quan chức nước chủ nhà sẽ mặc quần áo chỉnh tề, xếp hàng cạnh thảm đỏ để đợi những nguyên thủ bước xuống máy bay, đặt chân xuống Buenos Aires trước khi hai bên có những cái bắt tay chào mừng. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thậm chí còn được chào đón bởi một dàn quân nhạc và đội nghi thức.

Ông Tập Cận Bình được đón tiếp long trọng tại Argentina.

Trong khi đó, tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ được bắt tay chứ không được chào đón trên thảm đỏ.

Ông Trump cùng phu nhân bước xuống máy bay, tới dự thượng đỉnh G20.

Khung cảnh mà tổng thống Macron cùng đệ nhất phu nhân Pháp bắt gặp khi bước ra khỏi cửa máy bay còn "buồn" và trớ trêu hơn. Sau khi bối rối nhìn xung quanh, ông Macron quyết định bắt tay với nhân viên của hãng hàng không - những người duy nhất có mặt tại thời điểm đó.

Nhìn từ phương diện khác, một trong số những người đàn ông bắt tay ông Macron còn mặc áo màu vàng, giống như những người đổ xuống biểu tình tại Paris trong tuần vừa qua.

Ông Macron bối rối vì không có ai đón tiếp, phải bắt tay nhân viên hàng không.

Chỉ khi ông Macron chuẩn bị bước vào xe, ông mới được đón tiếp bởi Phó tổng thống Argentina Gabriela Michetti. Bà Michetti sau đó đã xin lỗi và cho biết bà tới muộn vì các quan chức phụ trách đã tính toán sai khung thời gian.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại