Sóng thần Indonesia: Những tiếng gào thét phát ra từ đống đổ nát

N. Thương |

Lực lượng cứu hộ Indonesia đang gặp muôn vàn khó khăn trong việc giải cứu những người bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau khi động đất và sóng thần tàn phá TP Palu hôm 28-9.

Theo báo The Guardian của Anh hôm 30-9, lực lượng cứu hộ đang cố gắng cứu người khỏi khách sạn Roa Roa ở Palu trên đảo Sulawesi kể rằng họ nghe thấy tiếng kêu cứu của những người còn kẹt bên trong nhưng lại không có các thiết bị thích hợp để giải cứu.

Số người được xác định thiệt mạng đã lên tới 832 người (tính tới trưa 30-9) nhưng Phó Tổng thống Jusuf Kalla nói rằng con số này có thể lên tới hàng ngàn do hiện vẫn chưa có thông tin xác nhận về số thương vong ở Donggala- nơi gần tâm chấn động đất hơn Palu với dân số 300.000 người.

Ít nhất 540 người bị thương theo thống kê sơ bộ của Cơ quan quốc gia về phòng chống thiên tai Indonesia (BNPB). Các bệnh viện đang phải vật lộn để chăm lo cho số người bị thương tăng vọt và phải mở thêm các phòng khám ngoài trời để điều trị cho họ.

Một trong số những người bị thương là anh Dwi Haris, bị chấn thương nặng ở lưng và vai, đang được điều trị bên ngoài bệnh viện quân đội thành phố Palu. Các bệnh nhân tại đây vẫn đang được điều trị ngoài trời do các bác sĩ lo sợ các đợt dư chấn mạnh.

Anh Harris vừa khóc vừa kể lại thời khắc trận động đất cực mạnh làm rung chuyển căn phòng khách sạn ở tầng 5, nơi anh ở cùng vợ và con gái: "Hoàn toàn không có thời gian để chúng tôi tự cứu lấy mình. Tôi bị quăng quật và những bức tường đổ nát. Tôi nghe tiếng vợ kêu cứu nhưng sau đó hoàn toàn im lặng. Tôi không biết cô ấy và con tôi ra sao rồi, chỉ biết cầu mong họ an toàn". Harris cho biết thêm rằng anh cùng vợ và con gái tới Palu để dự một đám cưới ở đây.

Sóng thần Indonesia: Những tiếng gào thét phát ra từ đống đổ nát - Ảnh 1.

Cây cầu bị phá hủy trong trận đồng đất-sóng thần ở Palu. Ảnh: Reuters

Tổng thống Indonesia Joko Widodo dự kiến sẽ đến thăm vùng bị nạn trong ngày 30-9. Ông cho biết quân đội đã được huy động hỗ trợ các đơn vị tìm kiếm cứu nạn trên đảo để tiếp tục giải cứu những người còn sống và tìm các thi thể.

Sau thảm họa kép này, đảo Sulawesi phải hứng chịu thêm hơn 150 đợt dư chấn nữa khiến nhiều người dân không dám trở về nhà khi đêm xuống vì sợ sập nhà và phải ở trong những túp lều tạm.

Hai thành phố Palu và Donggala vẫn đang mất điện hoàn toàn và các nguồn cung năng lượng cũng dần cạn kiệt. Một số máy bay của chính phủ chở theo hàng cứu trợ đã hạ cánh được xuống sân bay chính của Palu. Tuy nhiên các quan chức chính phủ cho biết các chuyến bay thương mại có thể vẫn phải đóng cửa trong nhiều ngày tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại