Sơn Tùng và Công Phượng: "Không có chỗ đứng" nhưng biết... "đứng đúng chỗ"

Bảo Anh |

Cả Sơn Tùng và Công Phượng đều là những hiện tượng đặc biệt trong lĩnh vực của họ. Luôn có nhiều điều để nói về hai chàng trai chỉ chênh nhau 1 tuổi này.

Sơn Tùng có giọng hát đúng chuẩn không? Sơn Tùng sáng tác giỏi hay đạo nhạc tài? Đó có lẽ là những câu hỏi mãi mãi không có lời giải đáp. Nhưng nếu so sánh về "học hàm học vấn" trong âm nhạc, Sơn Tùng chắc chắn thua xa một ca sĩ cùng quê Thái Bình là Việt Hoàn, người đã được phong tặng Nghệ sĩ Ưu tú từ năm 2006.

Còn bàn về chuyên môn bóng đá, chắc chắn mọi người đều bảo Enzo Scifo giỏi hơn Toto Schillachi, Gabriel Batistuta đẳng cấp hơn Oliver Bierhoff, Hồng Sơn tài hoa hơn Công Vinh và Văn Quyến chất hơn Công Phượng.

Nhưng xin lỗi Việt Hoàn, Scifo, Batistuta, Hồng Sơn và Văn Quyến. Các vị rất tốt nhưng... Google và Facebook rất tiếc. Bởi xét về độ phổ cập, Sơn Tùng, Schillachi, Bierhoff, Công Vinh và sắp tới có thể cả Công Phượng đều ngang bằng hoặc thậm chí vượt xa những đối trọng của họ.

Sơn Tùng và Công Phượng: Không có chỗ đứng nhưng biết... đứng đúng chỗ - Ảnh 1.

Toto Schillachi là Vua phá lưới World Cup 1990.

Schillachi có thể không quá tài năng, nhưng chân sút này đã có đủ may mắn để trở thành Vua phá lưới World Cup 1990, giải đấu mà Scifo phải về nước ngay sau vòng 2 cùng ĐT Bỉ.

Tương tự, Wikipedia sẽ vĩnh viễn ghi nhớ Bierhoff là cầu thủ ghi Bàn thắng vàng đầu tiên trong lịch sử EURO, Công Vinh là tác giả pha lập công quyết định giúp Việt Nam chấm dứt cơn khát danh hiệu AFF Cup và Sơn Tùng là ca sĩ có lượng fan đông đảo bậc nhất Việt Nam.

Về phần mình, Văn Quyến hiện đang giữ kỷ lục cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử SEA Games với 9 pha lập công. Nhưng Văn Quyến cứ đợi đấy. Với 3 lần ăn mừng vào lưới U22 Timor Leste và Campuchia (cú đúp), Công Phượng đã vượt qua Võ Huy Toàn để chiếm vị trí thứ 6.

Sơn Tùng và Công Phượng: Không có chỗ đứng nhưng biết... đứng đúng chỗ - Ảnh 2.

Văn Quyến hiện là cầu thủ Việt ghi nhiều bàn thắng nhất tại SEA Games 29.

Tại SEA Games 28, Công Phượng cũng nổ súng 3 lần. Với tổng cộng 6 bàn, Công Phượng chỉ còn kém các đàn anh Thanh Bình, Văn Quyết và Mạc Hồng Quân vẻn vẹn 1 bàn, kém Công Vinh 2 bàn và kém kỷ lục gia Văn Quyến đúng một cú hat-trick.

Tại SEA Games kỳ này, Công Phượng đang bị chỉ trích dữ dội vì vẫn chưa bỏ được kiểu đá cá nhân. Thậm chí Công Phượng còn tỏ ra ham hố hơn trong việc ghi bàn thắng. Nhưng điều đó cũng dễ hiểu và dễ thông cảm, bởi đây chính là cơ hội cuối cùng để chân sút đang khoác áo HAGL xô đổ kỷ lục của "Cậu bé vàng".

Sơn Tùng và Công Phượng: Không có chỗ đứng nhưng biết... đứng đúng chỗ - Ảnh 3.

Công Phượng sẽ phá được kỉ lục của Văn Quyến? (Ảnh: D.A).

Khả năng Công Phượng vượt mặt Văn Quyến xem ra là khá lớn. Vì U22 Việt Nam vẫn còn ít nhất là 3 trận, bao gồm cuộc đấu với đối thủ dưới tầm Philippines. Nếu đội quân của Hữu Thắng vượt qua vòng bảng theo đúng kế hoạch, Công Phượng sẽ có thêm 2 trận nữa để thỏa mãn "lòng tham".

Báo chí, mạng xã hội và Sơn Tùng sống bằng "lượt view", còn một tiền đạo như Công Phượng sống bằng các bàn thắng và các kỷ lục. Có thể ngay bây giờ, dư luận ví Sơn Tùng là "đạo sĩ" và chê Công Phượng ích kỷ. Nhưng đến một ngày kia, lịch sử sẽ tôn vinh họ như những kẻ tuy "không có chỗ đứng" nhưng lại biết "đứng đúng chỗ".

Thế là quá đủ để vừa đá hoặc vừa hát, vừa... bịt tai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại