*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Năm thứ hai liên tiếp, Ba Lan lại nói không với Sói Đêm, biệt đội mô-tô từng "nguyện hi sinh" vì Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo tin từ tạp chí Foreign Policy.
Theo Thủ lĩnh Zaldostanov, chương trình này được sự hỗ trợ của Hạm đội Biển Đen và Lực lượng Thủy quân Lục chiến Nga.
Sói Đêm đã tới Lugansk hôm 16/5 - điểm cuối cùng của hành trình xuyên châu Âu nhân kỉ niệm 70 năm ngày Chiến thắng phát - xít, cùng với chiếc xe tải nổi tiếng của họ.
Berlin đã đưa ra phán quyết hôm thứ Tư (7/5) cho rằng không có bằng chứng nào cho thấy đoàn mô tô đến từ Nga có thể là một mối đe dọa cho trật tự công cộng hay là an ninh trong quan hệ quốc tế.
Thủ lĩnh Sói Đêm cho hay, câu lạc bộ này dự kiến sẽ kiện Đức, nhằm trả đũa cho quyết định huỷ thị thực của một số tay đua Nga.
Sau những trở ngại ở Ba Lan, Đức và Latvia, "Đội cận vệ của Putin" - Sói Đêm đã gặp may mắn khi thay đổi hành trình xuyên châu Âu của mình.
Các thành viên "đội cận vệ Putin" buộc phải liên tục điều chỉnh đường đi xuyên châu Âu của mình do chính quyền các quốc gia EU không cho phép họ vượt qua biên giới.
Các quan chức Nga tuyên bố, Ba Lan sẽ phải trả giá về việc chặn các tay đua Sói Đêm của Nga đi qua nước này trên hành trình xuyên châu Âu kỉ niệm Chiến thắng phát-xít.
Sau khi Ba Lan từ chối cho các thành viên đội motor "Sói đêm" của Nga nhập cảnh, bọn họ đã có kế hoạch thay đổi tuyến đường để đi qua Phần Lan.
Chính quyền Ba Lan đã tìm mọi cách phục kích "Đội cận vệ Putin" tại cửa khẩu biên giới nước này và dùng mọi biện pháp để bắt “những con sói” phải ngoan ngoãn quay trở về.
Một mục sư, cũng là tay đua người Đức cho hay, những cuộc trao đổi về văn hoá giữa các tay đua Đức và Nga thường xuyên diễn ra và không bao giờ gặp vấn đề gì trước đây.
Chính quyền Ba Lan đang vô cùng bối rối vì những thông tin không rõ thực hư của Sói Đêm trong hành trình đi xuyên châu Âu kỉ niệm Ngày Chiến thắng phát-xít 9/5.
Tâm điểm