Nga chưa dọa được Ba Lan, Litva đã chặn đứng "đội cận vệ Putin"

Thu Hiền |

Các thành viên "đội cận vệ Putin" buộc phải liên tục điều chỉnh đường đi xuyên châu Âu của mình do chính quyền các quốc gia EU không cho phép họ vượt qua biên giới.

Sau khi gặp rắc rối với bộ đội biên phòng Ba Lan, “đội cận vệ của Putin” lại tiếp tục vấp phải những trở ngại tại biên giới Lithuania (Litva).

Hóa ra, lính biên phòng Litva không có ý định để lọt lưới bất kỳ tay đua nào của câu lạc bộ Sói đêm vượt qua biên giới tiến vào lãnh thổ nước này cho tới ngày 10/5.

Các tay đua Sói đêm đã thông báo kế hoạch này của chính quyền Litva trên trang mạng xã hội.

Các tay motor người Nga phàn nàn rằng, lính biên phòng Litva đã bắt giữ họ tại trạm kiểm soát gần 2 tiếng đồng hồ và sau đó họ yêu cầu các tay đua Nga tự suy nghĩ về nguyên nhân họ từ chối cho đoàn motor Nga nhập cảnh vào lãnh thổ đất nước họ.

Thủ lĩnh “Sói đêm” Alexander Zaldostanov (phải) là bạn thân ông Putin.

Thủ lĩnh “Sói đêm” Alexander Zaldostanov (phải) là bạn thân ông Putin.

Trong khi đó, một số phần tử cốt cán của Sói đêm đã thành công tiến vào lãnh thổ các nước EU thông qua biên giới Hungary.

Thành viên trong câu lạc bộ Sói đêm Alexei Galitsky đã có mặt tại Budapest (Hungary). Trả lời LifeNews của Nga, ông Galitsky khẳng định rằng cuộc hành trình của bọn họ vẫn tiếp tục bất kể có chyện gì xảy ra.

“Các tay đua của chúng tôi đã chính thức tiến vào lãnh thổ các nước EU và không hề vi phạm luật pháp của họ.

Điểm tập trung các thành viên của Sói đêm sẽ là ở Bratislava (Slovakia) và từ đây chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình trên những tuyến đường đã định” - ông Galitsky nói.

Đoàn xe của Sói đêm đã khởi hành từ thủ đô Moscow vào hôm 25/4. Theo tính toán ban đầu, họ sẽ xuất phát từ thủ đô Moscow đi qua Belarus, Ba Lan, CH Czech, Slovakia, Áo và kết thúc hành trình tại thủ đô Berlin của Đức vào đúng ngày 9/5.

Trong cuộc hành trình, đoàn motor sẽ tới thăm các đài tưởng niệm chiến tranh, thăm trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan và Dachau ở Đức, cũng như Công viên Treptower, nơi có đài tưởng niệm các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô, ở thủ đô Berlin.

Tuy nhiên, không lâu sau khi khởi hành “đội cận vệ của Putin” đã phải đối đầu với bộ đội biên phòng Ba Lan tại biên giới Ba Lan-Belarus.

Chính quyền Ba Lan cho rằng, đoàn diễu hành Sói Đêm là “sự khiêu khích” và cấm Sói Đêm tiến vào lãnh thổ Ba Lan với lý do quan ngại về mặt tổ chức, không thể bảo đảm an ninh cho đoàn….

Trước sức ép từ phía chính quyền Ba Lan, “đội cận vệ Putin” đã phải quay trở về tổng lãnh sự quán Nga tại Belarus.

Tại đây, họ đã phải điều chỉnh lại kế hoạch của mình. Họ đã phải chia nhỏ thành nhiều nhóm khác nhau mà đi từ nhiều hướng khác nhau.

Thủ lĩnh Câu lạc bộ “Sói đêm” Alexander Zaldostanov từng tuyên bố rằng, các tay đua trong câu lạc bộ chưa hề có ý định lùi bước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại