Sở thích nguy hiểm của giang hồ Hà Nội

M.Tiến |

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội, những năm gần đây trên địa bàn TP đều đã xảy ra những vụ nổ súng bí ẩn.Có bị hại đang chơi ở công viên thì "bỗng dưng" trúng đạn trọng thương. Ngày 6/5/2020 vừa qua, một đối tượng chuyên "bắn tỉa" người đi đường đã sa lưới pháp luật. Từ đây hé lộ một bức tranh về những sở thích quái dị của giang hồ Hà Thành...

Những tai vạ từ trên... giời

Trưa ngày 5/5/2020 anh Phan Văn Thành (thường trú tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đang chở vợ bằng xe máy trên phố Nguyễn Thị Định (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) thì bỗng nhiên anh cảm thấy bị nhói đau ở phần cổ và vùng ngực trái.

Anh vội đưa tay lên ôm lấy ngực và ngã xuống đất. Vợ anh hốt hoảng khi thấy máu tràn ở phần cổ và ngực ướt đẫm chiếc áo chồng chị đang mặc trên người. Chị vội đưa chồng vào bệnh viện cấp cứu.

Tại đây các bác sĩ xác định anh Thành bị thương vùng cổ trái, vết thương hở kích thước 0,5cm. Qua chụp X-quang vùng ngực, các y bác sĩ phát hiện có mảnh kim loại ở ngực trái và nhanh chóng tiến hành phẫu thuật gắp được viên đạn chì ra ngoài. Tỷ lệ thương tích của anh Thành lên đến 14%.

Trước đó ít ngày anh Dư Tôn Danh (thường trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là nhân viên công ty Vescopest Control khi đi qua khu vực này cũng bị một viên đạn "rơi" trúng vào vai trái gây rách da, chảy máu.

Cùng di chuyển trên cung đường trên, anh Dương Ngọc Diên (trú tại cụm 4, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) - là thợ xây dựng tại ngõ 34 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa cũng dính 2 phát đạn gây bầm tím ở dưới thắt lưng bên trái và ngoài đùi phải.

Một loạt vụ nổ súng bí ẩn trên cùng một khu vực đã gây hoang mang cho người dân. Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Hà Nội khẩn trương tập trung lực lượng, tổ chức điều tra truy bắt kẻ gây án.

Qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người bị hại, rà soát nhân chứng và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 6/5, Phòng CSHS và các đơn vị đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ việc trên gồm Vũ Tuấn Dũng (SN 1981, thường trú tại chung cư 17T10 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy) và Đặng Trần Đức (SN 1974, trú tại Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội).

Trong đó, Dũng chính là kẻ thường xuyên kê súng thể thao từ cửa sổ căn nhà của mình để bắn xuống đường, khiến nhiều người dân bị thương.

Tổ chức khám xét nhà hai đối tượng Dũng và Đức, cơ quan Công an đã thu được cả "kho" súng đạn. Cụ thể tại nhà của Dũng đã thu được khẩu súng cùng gần 200 viên đạn chì, một bơm tay bằng kim loại.

"Khủng" hơn, cơ quan Công an phát hiện Đức tàng trữ 6 nòng súng bắn đạn bằng kim loại, trong đó có 2 nòng là loại nòng đôi, độ dài từ 40 - 80cm, đường kính nòng súng 1,2cm.

Ngoài ra còn có các hệ thống cò súng, tiếp đạn cho súng bắn đạn ghém và 6 ốp nòng súng, 4 báng súng cùng hơn 300 viên đạn các loại sử dụng cho các loại súng bắn đạn ghém, súng bắn đạn thể thao, súng hơi, các thiết bị dùng để sửa chữa súng...

Tại cơ quan Công an, Vũ Tuấn Dũng khai nhận quen với Đặng Trần Đức từ nhiều năm trước. Cả hai có chung một "thú vui tao nhã" là săn chim, cò bằng súng thể thao, súng tự chế.

Cặp đôi này nhiều lần đi săn cùng nhau ở các quận huyện có nhiều chim cò như Gia Lâm, Phúc Thọ...

Đầu năm 2020, qua lọ mọ trên mạng xã hội Dũng thấy có đối tượng ở Bắc Ninh đăng bán một khẩu súng hơi với giá 10 triệu đồng đã đặt mua. Sau đó Dũng mua 1 kilogam đạn chì hình mũ nấm của một người khác ở Hà Nam.

Có được khẩu súng "xịn", Dũng thường kê lên cửa sổ phòng ngủ của mình để bắn ra bên ngoài nhiều lần. Những mục tiêu đầu tiên của anh ta là bình nước trên nóc nhà dân đối diện căn hộ của mình, cách khoảng 100m để thử độ chính xác và tập ngắm bắn qua thước ngắm của ống ngắm lắp trên súng.

Bắn vào bình nước chán, Dũng chuyển qua mục tiêu là... người đi đường. Theo như Dũng kể, những người bị trúng đạn, thường là vào quần áo, đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Đa số chỉ quay lại nhìn về hướng đạn bắn rồi đi tiếp.

Mỗi lần Dũng bắn từ 2 - 3 viên đạn. Cho đến khi bị phát hiện đối tượng đã bắn hết khoảng 80 viên đạn.

Trưa ngày 6/5, sau khi bắn trúng vào một nam thanh niên, Dũng thấy "có biến" nên liên lạc với Đức nhờ đến nhà lấy khẩu súng hơi mang đi cất giấu. Khi Đức có mặt tại chung cư 17T10 thì bị tổ công tác Phòng CSHS bắt giữ. Còn Dũng đang lẩn trốn ở gần đó cũng sa lưới sau ít giờ.

Được biết, Đặng Trần Đức có một tiền án về hành vi "Cố ý gây thương tích" và một tiền sự về hành vi "Tàng trữ vũ khí thô sơ". Hiện cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Tuấn Dũng về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo một điều tra viên kỳ cựu thuộc Phòng CSHS Công an TP Hà Nội, thời gian qua không chỉ các đối tượng giang hồ có số có má mà ngay cả những tên "ong ve" cũng thường "lận lưng" cho mình các loại súng thể thao, thậm chí là súng quân dụng.

Trước tiên là để sử dụng khi cần phải "chiến" với các đối tượng/băng nhóm khác. Sau là để hù dọa những kẻ không ăn cánh với mình. Và nhiều khi cũng là do sở thích, mua về để... ngắm chơi chơi. Song thú vui này hết sức nguy hiểm.

Bởi khi mâu thuẫn nổi lên, các đối tượng sẽ khó mà kiềm chế và gây ra những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Điển hình như vụ đối tượng Trương Văn Hà sát hại vợ vào chiều ngày 30 Tết; hay vụ Nguyễn Vinh Long (Long "ma") bắn chết một lễ tân khách sạn...

Ngoài ra, những đối tượng buôn bán ma túy ở Hà Nội cũng học theo các "bố già" miền Tây Bắc luôn thủ sẵn súng quân dụng để "bảo kê" cho việc làm ăn phi pháp của chúng.

Sở thích nguy hiểm của giang hồ Hà Nội - Ảnh 1.

Số phụ kiện súng mà Công an thu được khi khám nhà đối tượng Dũng và Đức.


Trùm ma túy và "thú vui" chơi súng

Cuối năm 2018, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã khám phá một đường dây chuyên vận chuyển, buôn bán ma túy tổng hợp từ Lào qua Nghệ An về Hà Nội.

Ông trùm trong đường dây là Phạm Bá Sơn cũng có một sở thích dị là tàng trữ súng thể thao và cả vũ khí quân dụng. Sau khi sa lưới, một đồng bọn của Sơn "mắt tròn mắt dẹt" khi biết lực lượng Công an đã tóm được Sơn mà không chút sứt mẻ.

Theo đối tượng này, lần nào qua nhà cũng đều thấy ông trùm thủ sẵn một khẩu súng ngắn đã lên đạn tại giường ngủ.

Theo thông tin trinh sát, Sơn có niềm đam mê với các loại súng ống, và mua nhiều súng thể thao về để sưu tập. Tại căn biệt thự ở Khu đô thị Sài Đồng (phường Phúc Đồng, quận Long Biên TP Hà Nội), Sơn thậm chí còn lắp cả một tấm bia cao bằng người thật để... tập bắn.

Và trong một lần bắn thử viên đạn lạc đã bay sang khiến cho người hàng xóm thót tim. Người này đã trình báo lên cơ quan Công an. Sơn đã phải nhận một án phạt hành chính 15 triệu đồng về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thể thao.

Cũng theo tài liệu từ cơ quan Công an, năm 2014, khi đang tá túc ở TP HCM, Sơn từng bị cơ quan tố tụng tuyên phạt bản án 17 tháng 22 ngày về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Việc Sơn tàng trữ các loại súng ống cũng khá dễ hiểu, bởi gã là một đầu mối chuyên nhận ma túy từ Nghệ An rồi tiếp tục bán tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc.

Trong giới buôn bán ma túy ở Hà Nội, Sơn được ca tụng là nhân vật "số 2 nhưng không ai dám là số 1" bởi gã đã gây dựng được uy tín khá tốt.

Thói thường việc mua bán sẽ phải ít nhiều liên quan đến nợ nần. Dạng như nhận hàng song chỉ trả trước một nửa, hoặc 1/3; khi nào bán xong hàng thì mới trả nốt.

Nhưng Sơn lại không như thế. Giao dịch với ông trùm rất thích, vì hầu như lần nào Sơn cũng trả tiền mặt (hoặc USD) đầy đủ, không nợ một xu.

Sở thích nguy hiểm của giang hồ Hà Nội - Ảnh 3.

Một phần số súng đạn cơ quan Công an thu được khi bắt Phạm Bá Sơn.


Từ nhiều năm trước, các trinh sát đã có tài liệu về hành vi buôn bán ma túy trái phép của Sơn. Sơn chuyên đánh buôn từ 10-20kg ma túy đá trở lên. Hắn còn nhăm nhe mua tiền chất ma túy với ý định sản xuất luôn tại nhà.

Buôn bán hàng cấm, nên Sơn luôn có ý thức cảnh giác trước mọi con mắt nhòm ngó. Gã đầu tư hệ thống camera lắp dày đặc trong và ngoài ngôi nhà. Ngồi trong phòng ngủ Sơn có thể quan sát mọi biến động xung quanh.

Cánh cổng vào được điều khiển bằng điện. Chỉ cần bấm nút là cửa sẽ sập xuống, nội bất xuất ngoại bất nhập. Ngoài ra, thông tin trinh sát cho biết tại phòng ngủ của Sơn luôn có một khẩu súng đã lắp đầy đạn. Chỉ cấn có "biến" là gã sẽ lận lưng sử dụng.

Trong cuộc đột kích tháng 8/2018, cơ quan Công an thu giữ một khẩu AK47 cưa báng, 1 khẩu súng ngắn CZ27, một khẩu Colt 70 và 174 viên đạn các loại. Ngoài ra còn thu giữ nhiều súng và đạn súng thể thao…

Sơn sau đó đã bị cơ quan tố tụng đề nghị mức án tử hình cho các tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; "Mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".


Súng hơi, súng thể thao... rất dễ mua trên mạng

Theo một chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Đặc nhiệm, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội, trong các năm qua cơ quan Công an đã khám phá nhiều ổ nhóm chuyên buôn bán các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ như đao kiếm, súng thể thao...

Đặc biệt trong đó có những loại súng hơi có tính sát thương rất cao. Với khoảng cách 100m, viên đạn có thể xuyên qua vỏ lon bia, hoặc tấm nhôm. Và một điều rất nguy hiểm là các loại súng này có thể dễ dàng mua trên mạng Intenet, qua các hội, nhóm...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại