Sát thủ cuồng loạn giết người để lấp đầy 64 ô bàn cờ: Kết cục gây tranh cãi

Đàm Anh (Theo Murderpedia) |

Khi được hỏi vì sao lại gây ra các vụ giết người hàng loạt dã man như vậy, “sát thủ bàn cờ” trả lời rất bình thản. Hắn nói nếu không giết người thì cũng giống như sống mà không được ăn.

Trên những con đường vắng vẻ rậm rạp cây cỏ trong công viên Bitsevsky ở Moscow (Nga), hình ảnh một người đàn ông thường ngồi chơi cờ dưới bóng cây đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Tên hắn là Alexander Pichushkin.

Tại đây, hắn đã làm quen với các nạn nhân. Họ cùng vui vẻ uống rượu với nhau. Khi nạn nhân đã say mèm, Alexander trở thành một tên sát nhân máu lạnh. Hắn nói rằng đó là thủ đoạn để giết hại 63 nạn nhân mà không vì một lý do gì.

Lời khai gây phẫn nộ

Theo các nhà điều tra, có 3 động cơ cho hành động dã man của tên sát nhân hàng loạt Alexander Pichushkin.

Thứ nhất, việc người cha ruồng rẫy bỏ mẹ con hắn khi hắn chưa đầy 1 tuổi đã khiến tên sát nhân hàng loạt tổn thương tâm lý trầm trọng và hắn coi việc giết người là cách trả thù người cha không biết mặt.

Thứ hai, mục tiêu chủ yếu là hắn muốn lấp đầy con số 64 nạn nhân tương ứng với các ô trong bàn cờ vua, thứ mà hắn rất đam mê.

Thứ ba, hắn ta muốn làm theo Andrei Chikatilo - một sát thủ hàng loạt nổi tiếng khác ở Nga. Andrei Chikatilo bị bắt vào năm 1992 vì đã giết hại 53 người trong 12 năm.

Trong phiên tòa diễn ra vào ngày 24/10/2007, Alexander đã phải ngồi cách ly trong một cái “chuồng” bằng kính chịu lực khá dày. Phòng xử án chật cứng nhà báo, người nhà bị cáo, người thân của các nạn nhân và người dân trong vùng muốn tận mắt chứng kiến bộ mặt của tên sát nhân.

Tại phiên toà, Alexander không hề sợ sệt mà thậm chí còn vui vẻ khoe khoang mình đã tước đi mạng sống của hàng chục người vô tội như thế nào. Riêng trong năm 2001, hắn đã giết 11 người, trong đó 6 người bị hắn giết chỉ trong vòng một tháng.

Pichushkin còn khẳng định nếu không bị bắt thì sẽ tiếp tục giết người cho đến khi nào đủ con số 64 người để lấp đầy 64 ô trong bàn cờ vua.

Khi được hỏi vì sao lại gây ra các vụ giết người hàng loạt như vậy thì Alexander Pichushkin trả lời rất bình thản. Hắn nói nếu không giết người thì cũng giống như sống mà không được ăn. Hắn xem mình là người mở ra một cuộc sống mới cho các nạn nhân khi giết họ.

Lời thú tội của Alexander được phát ngay trên sóng truyền hình khiến ai cũng cảm thấy phẫn nộ bởi thái độ không có chút ăn năn của tên tội phạm.

Mặc dù có những suy nghĩ bệnh hoạn như vậy, nhưng theo các bác sĩ thì hắn không hề có dấu hiệu gì của bệnh tâm thần. Alexander hiểu rõ mình làm gì và sẽ phải chịu trách nhiệm cho các vụ giết người đó ra sao.

Bản án không thỏa đáng

Bồi thẩm đoàn chỉ mất ba giờ thảo luận để kết luận Alexander Pichushkin đã giết chết 48 người. Dù Alexander khai Marina Moskaleva là nạn thứ 63 nhưng cảnh sát không tìm thấy thi thể, vũ khí, nhân chứng hay bất cứ bằng chứng nào về các vụ mất tích còn lại.

Cuối cùng, Alexander bị kết án chung thân trong đó 15 năm tù đầu tiên sẽ phải ở trong phòng biệt giam.

Trước sự man rợ của kẻ thủ ác, nhiều người thân của những nạn nhân đã chết dưới tay hắn đều cho rằng, đó là bản án chưa thỏa đáng. Tuy nhiên, vì luật pháp Nga không áp dụng án tử hình nên hình phạt dành cho Alexander đã ở mức cao nhất.

Sự ghê rợn trong tội ác của Alexander Pichushkin đã khơi lên những cuộc tranh luận yêu cầu chính phủ khôi phục án tử hình cho tên sát nhân hàng loạt này. Tuy nhiên, bản án của hắn vẫn được giữ nguyên.

Dù vậy, việc Alexander Pichushkin bị kết án đã xóa tan nỗi ám ảnh cho người dân. Giờ đây, họ có thể thoải mái đi dạo trong công viên Bitsevsky mà không phải lo sợ về sự xuất hiện của tên sát nhân hàng loạt từng gây ám ảnh nhất nước Nga trong một thời gian dài.

(Hết)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại