Sát thủ chuyên săn mỹ nữ: Vết trượt cuộc đời

Đàm Anh (Theo Murderpedia) |

Sự buồn bực và tức giận đối với những người phụ nữ mà hắn biết và sự không bình thường của trí não đã biến David Berkowitz thành một kẻ bạo lực.

Trong khoảng hai năm 1976 và 1977, một tên sát nhân luôn đi rình rập trên các con phố ở New York (Mỹ) vào ban đêm để tìm con mồi.

Hàng loạt vụ giết người man rợ không rõ động cơ, mục đích đã liên tiếp xảy ra trong khi cảnh sát không tìm được manh mối gì ngoài những vỏ đạn 44 ly tại hiện trường. Hắn thậm chí còn gửi những bức thư cơ quan điều tra và tự xưng là "con trai của Sam".

Sát thủ chuyên săn mỹ nữ: Vết trượt cuộc đời - Ảnh 2.

Chân dung tên sát nhân David Berkowitz

Kẻ cô đơn

Mẹ nuôi mất, tình hình của David Berkowitz ngày càng trở nên tồi tệ. Từ một học sinh khá, lực học của David kém dần. Nghiêm trọng hơn, David mất lòng tin vào mọi thứ và bắt đầu nghĩ rằng cái chết của mẹ nuôi là một phần trong kế hoạch của ai đó với mục tiêu chính là loại bỏ hắn.

Suy nghĩ ấy càng khiến hắn vốn đã không phải người quảng giao giờ lại càng sống khép kín hơn, chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Năm 1971, cha nuôi đi bước nữa. Người mẹ kế này dù đã cố gắng nhưng không thể nói chuyện được với David. Cuối cùng, hai người dọn tới Florida mà không mang theo đứa con nuôi. Điều này càng làm trầm trọng thêm mọi việc.

David hoàn toàn cô đơn, không có sự giúp đỡ, không có định hướng cũng như mục tiêu.

David từng thích một cô gái nhưng đó là tình cảm đơn phương. Cô gái kia chỉ coi David là bạn. Hết phổ thông, David cũng theo học một trường đại học cộng đồng nhưng cũng chỉ là để làm hài lòng cha nuôi. Cứ như vậy, thế giới ảo tưởng của David bắt đầu lấn át cuộc sống thực.

David tìm gặp lại mẹ đẻ và chị gái của mình. Họ đã làm mọi việc để hắn thấy thoải mái, bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nhưng David vẫn cảm thấy chán nản, dần dần cũng xa lánh mẹ và chị.

David gia nhập quân đội năm 1971 và được xem là một tay bắn thiện xạ, đặc biệt ở môn súng trường. Tuy nhiên sự buồn bực và tức giận đối với những người phụ nữ mà hắn biết và sự không bình thường của trí não đã biến David thành người theo xu hướng bạo lực khi xuất ngũ vào năm 1974.

Hắn càng hận thù phụ nữ hơn khi lần quan hệ tình dục đầu tiên và duy nhất với một gái làng chơi đã khiến hắn mắc bệnh hoa liễu.

Cuộc sống bất ổn

Trước khi bắt đầu giết người, David là thủ phạm gây ra tới 1488 vụ cháy nhỏ tại New York. Cảnh sát biết được chính xác con số này nhờ vào những dòng ghi chép cẩn thận của hắn trong nhật ký.

Ngoài ra, thông qua những lời viết cho cha nuôi trong cuốn nhật ký, trí óc của David bắt đầu bước vào khủng hoảng khi xuất ngũ. David Berkowitz viết: “New York mùa này rất lạnh và ảm đạm, nhưng không sao, nó hợp với tâm trạng của con.

Cha ơi, thế giới đang ngày càng trở nên tối tăm hơn. Con có thể cảm thấy điều đó mỗi lúc một rõ ràng. Người ta càng ngày càng căm ghét con hơn. Rất nhiều người muốn giết con. Con thậm chí không biết họ, nhưng họ vẫn căm ghét con.

Phần lớn trong số họ đều rất trẻ. Con đi dọc hè phố, họ nhổ nước bọt và ném đá vào người con. Các cô gái thì nói rằng con rất xấu trai, và chính họ làm con cảm thấy chán nản nhất. Bọn đàn ông thì chỉ cười nhạo con. Tuy vậy, mọi thứ sẽ nhanh chóng thay đổi theo hướng tốt hơn”.

Thời điểm đó, David giam mình trong căn hộ nhỏ của hắn suốt gần 1 tháng, chỉ ra ngoài để ăn uống. Hắn còn viết rất nhiều câu quái đản lên tường, tinh thần hết sức bất ổn.

Và vào đêm Noel, khi màn đêm buông xuống, hắn mang theo mình một con dao loại lớn và lái xe đi tìm phụ nữ...

(Còn nữa)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại