Sáng sớm nhà bị phóng hỏa, người phụ nữ sốc khi biết danh tính hung thủ qua camera an ninh

Bình Nguyên (ĐS) |

Vào khoảng 5 giờ sáng, cả nhà đang ngủ thì bị đánh thức bởi chuông báo cháy, và họ đã gần như không tin nổi khi xem lại camera an ninh.

Chloe Shotton (23 tuổi) mới đây đã bị khởi tố hình sự do hành vi cố ý phóng hỏa một ngôi nhà ở phía Bắc Tyneside, Anh vào ngày 31/7 vừa qua. Nạn nhân là chị Leanne Stildolph, cậu con trai 17 tuổi và bạn bè của chị.

Sáng sớm nhà bị phóng hỏa, người phụ nữ sốc khi biết danh tính hung thủ qua camera an ninh - Ảnh 1.

Chân dung thủ phạm vụ phóng hỏa.

Trong phiên điều trần tại Tòa án Tối cao Newcastle, công tố viên Kevin Wardlaw cho biết: "Lúc 4h55 sáng, những người trong nhà bị đánh thức bởi tiếng chuông báo cháy. Khi họ chạy xuống lầu, khói đã bao phủ toàn bộ căn nhà. Ngọn lửa đã được dập tắt trước khi đội cứu hỏa đến, khu vực hiên nhà bị hư hại nặng do khói và may mắn là đám cháy không lan rộng.

Sáng sớm nhà bị phóng hỏa, người phụ nữ sốc khi biết danh tính hung thủ qua camera an ninh - Ảnh 2.

Theo hình ảnh từ CCTV, Shotton đã nhét vật gì đó vào khe hòm thư và đốt lửa.

Camera an ninh đã ghi lại được hình ảnh và toàn bộ hành vi của thủ phạm - chính là nhân tình của chồng nạn nhân. Khi bị bắt giữ, bị cáo vẫn thản nhiên hỏi: ‘Ngôi nhà đó sao rồi? Cháy rồi à? Có ai chết không?’"

Sau khi vụ việc diễn ra, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được danh tính thủ phạm nhờ máy quay an ninh của người dân trong khu vực. Qua kiểm tra, có thể thấy cô này đã nhét giẻ qua hòm thư rồi dùng bật lửa đốt.

Sáng sớm nhà bị phóng hỏa, người phụ nữ sốc khi biết danh tính hung thủ qua camera an ninh - Ảnh 3.

Thủ phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường, mặc cho ngọn lửa đang ngày một bùng to.

Shotton đã bị kết án ba năm rưỡi sau khi thừa nhận tội phóng hỏa có chủ đích, gây nguy hiểm đến tính mạng người khác và bị cấm tiếp xúc với nạn nhân đến hết đời.

Thẩm phán Tony Hawks cho hay: "Bị cáo chỉ mới 23 tuổi và vẫn còn rất trẻ. Tôi cho rằng việc làm này là quá kinh khủng. Rất may là không có thiệt hại về người. Sẽ không có bất kì sự khoan hồng nào dành cho bị cáo. Bị cáo đã nhận tội và tôi chắc chắn bây giờ cô đang hoàn toàn hối hận về những gì mình đã làm".

Động cơ đằng sau vụ tấn công được cho là vì nạn nhân chưa chịu ký giấy ly hôn với chồng. Hai mẹ con chị Leanne đã rất nhiều lần nộp đơn tố cáo vì bị Shatton quấy rầy trong một thời gian dài. Dù luật sư biện hộ có đề cập đến việc tâm lý của bị cáo bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tuổi thơ chịu nhiều bất hạnh hay cô gái trẻ có thành tâm hối lỗi thì cũng không thể thay đổi được phán quyết cuối cùng.

Thanh tra Constable Callum Dixon thuộc sở cảnh sát Northumbria, Anh phát biểu với báo giới: "Những hành động nguy hiểm của bị cáo có thể dẫn đến thiệt hại về người. Chúng tôi hoàn toàn đồng tình với phán quyết của tòa án. Chúng tôi cũng rất tuyên dương các nạn nhân vì đã bình tĩnh và nhanh chóng cung cấp bằng chứng cho cảnh sát để nhanh chóng bắt giữ thủ phạm và xử lý theo pháp luật".

Theo The Sun

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại