Thanh niên 19 tuổi yêu đơn phương, giết bố mẹ và đốt nhà bạn gái vì không thể liên lạc

Hoa Vũ |

Cảnh sát tin rằng việc cô gái từ chối liên lạc đã khiến tình yêu đơn phương của nghi phạm chuyển thành hận thù.

Một sự việc kinh hoàng đã xảy ra tại Nhật Bản gần đây. Chàng trai 19 tuổi ở tỉnh Yamanashi đem lòng yêu đơn phương một cô gái bằng tuổi.

Sau khi không thể liên lạc được với cô gái thông qua "LINE" (ứng dụng nhắn tin trực tuyến), thanh niên này đã cầm dao xâm nhập vào nhà, đâm chết cha mẹ cô rồi đổ dầu đốt nhà trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thanh niên 19 tuổi yêu đơn phương, giết bố mẹ và đốt nhà bạn gái vì không thể liên lạc - Ảnh 1.

Ngọn lửa bao trùm căn nhà nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu

Thông tin đăng tải trên đài NHK ngày 15/10 cho hay, thi thể của cha mẹ cô gái đã được tìm thấy trong ngôi nhà bị cháy rụi hoàn toàn.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, cái chết của cặp vợ chồng là do mất máu quá nhiều vì một số vết đâm sâu trên hài cốt. Cảnh sát cũng tìm thấy vài con dao tại hiện trường.

Cảnh sát phụ trách sự việc cho biết, nghi phạm thừa nhận trong lời khai của mình rằng đã "cầm nhiều dao khi đến nhà cô gái".

"Tôi thích con gái lớn của gia đình này nhưng vì mọi chuyện không suôn sẻ nên tôi muốn giết cô ấy", nghi phạm khai với cảnh sát.

Về động cơ phạm tội, tờ Asahi Shimbun dẫn lời cảnh sát cho biết, họ tin rằng việc cô gái từ chối liên lạc đã khiến tình yêu đơn phương của nghi phạm chuyển thành hận thù.

Hiện tại, cảnh sát đang tiến hành điều tra thêm về vụ việc.

Thanh niên 19 tuổi yêu đơn phương, giết bố mẹ và đốt nhà bạn gái vì không thể liên lạc - Ảnh 3.

Căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu

Theo báo cáo trước đó của truyền thông Nhật Bản, một đám cháy đã bùng phát tại các ngôi nhà ở thành phố Kofu, tỉnh Yamanashi, vào rạng sáng 12/10.

Vụ cháy sau đó được không chế nhưng ngôi nhà bùng phát đám cháy vẫn bị thiêu rụi hoàn toàn. Đây là nơi sinh sống của cặp vợ chồng khoảng 50 tuổi và hai cô con gái sống trong ngôi nhà.

Trước khi xảy ra vụ cháy, cô con gái út (hơn 10 tuổi) nghe thấy tiếng tranh cãi dưới nhà và đi xuống để kiểm tra tình hình, phát hiện nghi phạm và bị tấn công nhưng may mắn bỏ chạy kịp.

Cô con gái út cùng con gái lớn trốn thoát qua ban công tầng 2 và chạy đi cầu cứu cảnh sát. Vài giờ sau, nghi phạm ra đầu thú.

(Theo Thời báo Hoàn Cầu)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại