Nam sinh đốt nhà vì bị mẹ gọi dậy đi học

Minh Thu |

Tức giận vì bị mẹ gọi dậy để tới trường học, nam sinh đã phóng hỏa căn nhà khiến bố mẹ suýt chết.

Lực lượng cứu hỏa ở Đài Loan (Trung Quốc) đã giải cứu thành công một cặp vợ chồng trong căn nhà cháy. Thủ phạm phóng hỏa không ai khác lại là con trai của cặp đôi. Nguyên nhân phóng hỏa là do nam sinh tức giận vì bị mẹ gọi dậy đi học.

Theo CNA, vào lúc 7h41 sáng ngày 20/12, một đám cháy xuất hiện trên đường Qianxian của thị trấn Điền Trung thuộc huyện Chương Hóa. Lực lượng phòng cháy chữa cháy huyện Chương Hóa đã huy động 9 nhóm gồm 23 phương tiện và 60 nhân viên tới hiện trường để dập lửa.

Nam sinh đốt nhà vì bị mẹ gọi dậy đi học - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hỏa đưa người mẹ ra khỏi căn nhà cháy. (Ảnh: CNA)

Các nhân viên cứu hỏa đã dùng thang để hướng dẫn người phụ nữ thoát ra ngoài an toàn từ tầng 3 của tòa nhà. Trong khi đó, người chồng được giải cứu từ mái nhà của nhà hàng xóm.

Người phụ nữ họ Yang bị tổn thương do hít phải khói trong đám cháy và người chồng cũng đã được đưa vào viện để điều trị y tế. Đám cháy sau đó được dập tắt hoàn toàn vào lúc 8h13.

Sau vụ việc, con trai của cặp đôi hiện là học sinh cấp 3 đã tới đồn cảnh sát để tự thú. Khai với cảnh sát, nam sinh cho biết bản thân vô cùng giận dữ sau khi người mẹ ép mình phải ra khỏi giường để tới trường học. Thủ phạm thú nhận trong lúc giận quá mất khôn, chính mình là người đã châm lửa đốt chiếc chăn ở phòng khách nằm tại tầng 1.

Hiện vụ việc đã được chuyển hồ sơ sang Tòa án huyện Chương Hóa để xét xử trước cáo buộc nam sinh tội cố tình phóng hỏa và gây mất an toàn công cộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại