Vụ ám sát ông Nemtsov: Tình tiết gây mâu thuẫn từ nhân chứng mới

My Lan |

Anna Duritskaya, nữ diễn viên 23 tuổi người Ukraine có vẻ như đã không còn là nhân chứng duy nhất của vụ ám sát cựu phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov.

Cựu phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov đã tử vong ngay tại chỗ do trúng nhiều phát đạn bất ngờ từ những kẻ lạ mặt, khi đang đi dạo trên cầu Big New Moskva (gần điện Kremlin) với bạn gái, Anna Duritskaya, người mẫu 23 tuổi gốc Ukraine đêm 28/2.

Từng được cho là nhân chứng sống duy nhất của vụ việc còn nhiều bí ẩn này, Duritskaya đã bị cảnh sát tạm giữ ngay lập tức và thẩm vấn suốt đêm.

Dựa vào lời khai của cô, cảnh sát đã dựng lại được lộ trình thời gian các sự kiện diễn ra và thu thập được manh mối về những kẻ thủ ác. 5 nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó, nghi phạm Zaur Dadayev bị cáo buộc là kẻ nổ súng bắn chết nạn nhân.

Tuy nhiên, mới đây báo Nga Sputnik News dẫn thông tin từ nhật báo Kommersant cho hay, một người tên là Evgeny, 27 tuổi, đã đi sau cặp đôi này chỉ một khoảng cách ngắn trong đêm định mệnh đó.

Khi đó, người đàn ông trẻ tuổi này đang đeo tai nghe, chăm chú nghe nhạc và kiểm tra điện thoại chứ không hề chú ý tới đôi tình nhân đi phía trước mình.

Tiếng nhạc to đã khiến người này không thể nghe thấy tiếng súng nổ. Anh ta cũng không chứng kiến đúng giây phút ông Nemtsov bị hạ sát.

Tuy nhiên, khi ngẩng lên, Evgeny thấy trước mặt mình là một đám đông, chứ không phải chỉ có 2 người.

Người đàn ông, chính là nạn nhân, đã nằm trên mặt đất, bạn gái anh ta đứng bên cạnh và một người đàn ông thứ ba (khả năng là kẻ giết người - theo Sputnik News) bỏ chạy khỏi hiện trường.

Lúc này, Evegeny chỉ kịp nhìn thấy lưng của kẻ đang tháo chạy. Trong trí nhớ của anh này, hắn cao trung bình, khá gầy, tóc đen và có vẻ xoăn, mặc quần jeans màu đen, áo nỉ có mũ, màu sẫm, rộng thùng thình.

Theo Sputnik News, mô tả của Evegeny không trùng với nhận dạng của Zaur Dadayev, nghi phạm đang bị bắt giữ vì cáo buộc sát hại ông Nemtsov, bởi Dadayev khá to cao, lực lưỡng.

Cũng theo Evegeny, kẻ bỏ chạy khỏi hiện trường nhảy vào ghế sau của một chiếc ô-tô do Nga chế tạo, khả năng là chiếc AvtoVAZ Lada Priora màu trắng. Tuy nhiên, các điều tra viên trước đó lại thông báo, những kẻ thực hiện vụ ám sát bỏ trốn trên chiếc ZAZ Sens.

Nhân chứng mới của vụ việc cũng nhớ lại rằng, anh còn thấy có 2 người phụ nữ khác ở hiện trường - 1 người trẻ tuổi, một người trung tuổi mặc áo lông màu đen.

Họ đã nói chuyện vài câu chóng vánh với bạn gái ông Nemtsov rồi vội vàng đi về phía cầu thang dẫn xuống bên dưới cầu.

Luật sư của Zaur Dadayev đang dự định sử dụng những thông tin sai khác nói trên làm bằng chứng cho việc thân chủ của anh ta không liên quan tới vụ ám sát.

Sau khi bị cơ quan điều tra bắt giữ và thẩm vấn ngày 7/3, Zaur Dadayev đã thừa nhận có liên quan tới vụ ám sát ông Nemtsov. Tuy nhiên, sau đó, hắn đã tuyên bố rằng những lời khai của mình là khai man và rằng hắn vô tội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại