Tử hình hung thủ giết người bán xác cho “đám cưới ma”

Hôm nay 25-7, truyền thông Trung Quốc đưa tin hung thủ trong vụ án giết người bán xác gây chấn động nước này vào năm 2011 đã bị xử tử.

	Hủ tục làm “đám cưới ma” vẫn tồn tại ở một số vùng nông thôn ở các tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây

Hủ tục làm “đám cưới ma” vẫn tồn tại ở một số vùng nông thôn ở các tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây

Theo Tòa án trung cấp thành phố Diên An tỉnh Thiểm Tây, tên sát nhân Vương Hải Vinh đã bị hành quyết vào ngày 23-7. Vương bị kết án tử hình vì sát hại một thai phụ, sau đó bán xác cho một gia đình có con trai vừa mới qua đời để làm “đám cưới ma”.

Báo mạng Pháp Chế cho biết, sau nhiều lần ngồi tù vì tội trộm cướp, Vương Hải Vinh tập hợp đồng bọn để bàn chuyện giết người bán xác. Chiều 22-5-2011, Vương cùng hai đồng bọn khác phát hiện thai phụ họ La đang ngồi chờ xe khách ở một thị trấn, thuộc thành phố Diên An. Vương mạo danh lơ xe để lừa cô La lên xe. Ba tên hung thủ này bóp cổ cô La đến chết.

Sau đó, Vương cùng đồng bọn đưa xác cô La đến huyện Diên Xuyên để bán cho một gia đình có con trai vừa mới qua đời với giá 22.000 nhân dân tệ (khoảng 80 triệu đồng).

Một số vùng nông thôn ở Trung Quốc vẫn tồn tại hủ tục lấy vợ/chồng cho người đã chết. Người dân nơi đây tin rằng việc làm hôn lễ cho người đã qua đời sẽ giúp cho nhà cửa không bị người chết quấy rối.

Lợi dụng hủ tục “đám cưới ma”, nhiều tội phạm ra tay sát hại các cô gái trẻ và bán xác với giá cao ngất ngưỡng. Năm 2007, một cô gái bị bệnh thần kinh bị sát hại để làm “đám cưới ma” với một người đàn ông chết trẻ. Hung thủ đã bán cô với giá 35.000 nhân dân tệ (khoảng 121 triệu đồng).

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại